Đóng

Ba người trong một gia đình tử vong thương tâm sau bữa tối tại Ấn Độ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một vụ ngộ độc nghi do thực phẩm đã khiến ba người trong một gia đình tử vong và ba người khác phải điều trị tại bệnh viện.

Một vụ ngộ độc nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Raichur, bang Karnataka (Ấn Độ), khiến ba người trong một gia đình thiệt mạng và ba người khác phải nhập viện cấp cứu. Cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân tử vong bao gồm ông Ramesh (35 tuổi) cùng hai con gái là Nagamma (8 tuổi) và Deepa (6 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, cả gia đình đã ăn bữa tối do chính họ chuẩn bị vào tối 21/7, bao gồm các món cà ri đậu, rotti, cơm và sambar.

Khoảng 4h sáng hôm sau, cả sáu thành viên đều xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội và được đưa đến Bệnh viện Lingsugur.

Ảnh minh họa

Tại đây, ông Ramesh và bé Nagamma đã tử vong trước khi được can thiệp y tế, trong khi bé Deepa không qua khỏi trên đường chuyển đến Bệnh viện Viện Khoa học Y khoa Raichur (RIMS).

Ba thành viên còn lại, gồm vợ của ông Ramesh là bà Padmavati, cùng hai người con Krishna (11 tuổi) và Chaitra (10 tuổi), hiện đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện địa phương.

Vụ việc đã gây hoang mang trong cộng đồng dân cư tại làng K. Thimmapur, xã Sirwar. Cảnh sát khu vực Kavital đã lập hồ sơ và tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ việc.

Trước đó không lâu, tại quận Kalaburagi (Karnataka), ít nhất 25 học sinh cũng bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa trưa tại một trường tiểu học công lập ở làng Maradagi, thuộc Jevargi Taluk.

Ngay sau khi dùng bữa vào ngày 16/7, các em bắt đầu có biểu hiện nôn mửa và tiêu chảy. Nhân viên nhà trường đã nhanh chóng đưa các em đến Trung tâm Y tế Cơ sở Gangawara để điều trị.

Tin nổi bật