Đóng

Cầu hôn nhiều lần nhưng bị từ chối, nam thanh niên ra tay sát hại chồng của "người trong mộng"

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một thanh niên 21 tuổi vừa bị bắt vì sát hại chồng của người phụ nữ mà anh ta nhiều lần cầu hôn nhưng bị từ chối.

Cảnh sát Navi Mumbai (Ấn Độ) vừa bắt giữ một nam thanh niên 21 tuổi với cáo buộc sát hại dã man một người đàn ông 35 tuổi vì động cơ ghen tuông và tình cảm đơn phương với vợ nạn nhân nhưng không được đáp lại.

Vụ án mạng gây rúng động này xảy ra tại khu vực Vashi và được cho là bắt nguồn từ việc người vợ của nạn nhân nhiều lần từ chối lời cầu hôn của nghi phạm.

Nghi phạm được xác định là Aminur Ali Ahemadali Molla, cư trú tại khu Vashi, đã bị bắt theo các điều 103 (1) – giết người và 238 – tiêu hủy bằng chứng của Bộ luật Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), theo thông tin do các quan chức công bố vào hôm 23/7.

Theo đơn tố cáo từ người vợ 25 tuổi của nạn nhân, hiện sống trong một khu ổ chuột tại Vashi, Molla đã nảy sinh ý định giết người sau khi bị cô từ chối tình cảm nhiều lần. Nạn nhân là Abubakar Suhadali Mandal, chồng của người phụ nữ này.

Vụ án được cho là xảy ra trong đêm 21 rạng sáng 22/7.

Ảnh minh họa

Sau khi ra tay sát hại Mandal, nghi phạm đã cố gắng phi tang các bằng chứng bằng cách vứt quần áo và đồ dùng cá nhân của nạn nhân xuống một con lạch gần đó, đồng thời giấu thi thể ở một vị trí hẻo lánh trong khu vực.

Cảnh sát đã lần theo manh mối, bắt giữ Molla và tìm thấy thi thể nạn nhân, sau đó chuyển đến bệnh viện công để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát nhận định nguyên nhân gây án là do mối hận thù xuất phát từ tình yêu đơn phương.

“Nghi phạm từng ép buộc người phụ nữ phải kết hôn với mình. Việc cô kiên quyết từ chối có thể đã khiến hắn nổi cơn thịnh nộ và ra tay tàn độc”, một quan chức cho biết.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin nổi bật