VTC News dẫn nguồn tin từ Đài truyền hình Phúc Kiến, đầu tháng 7, đoạn clip do một người đi bộ quay, ghi lại hình ảnh một người lao công và con trai cô gần địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã lan truyền trên mạng trong đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới hơn 35 độ C.
"Đây là người mẹ và con trai. Một tay cô ấy cầm cây chổi duy trì cuộc sống, tay kia dẫn theo con trai", người qua đường chú thích trong clip.
Người mẹ dẫn theo con trai thiểu năng đi làm việc cùng. Ảnh: Baidu
Danh tính người mẹ chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một người quen họ Vương cho biết người phụ nữ khoảng 50 tuổi, còn con trai cô khoảng 30 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ.
"Cô ấy phải đưa con trai đi làm vì không đủ tiền thuê người chăm sóc. Sợi dây này giúp giữ an toàn cho con, tránh trường hợp con chạy ra đường hoặc va chạm với người đi bộ", Vương giải thích với giới truyền thông.
Khi hai mẹ con nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, cuộc sống của họ bị đảo lộn. Rất nhiều người đổ xô đến quay phim hai mẹ con, nhiều người còn hỏi về số tiền quyên góp mà cô nhận được.
“Nhiều người đã tìm đến cô ấy để hỏi thăm về số tiền quyên góp mà cô ấy nhận được. Điều này khiến cô ấy cân nhắc việc đổi việc”, Vương nói thêm.
Đại diện Nhóm Vệ sinh môi trường huyện Liên Hồ, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây cho biết người mẹ trong đoạn clip gây sốt đã làm lao công ở đây 2 năm. Vị đại diện giấu tên này khẳng định: "Cô ấy chỉ là một nhân viên tuyến đầu bình thường. Cô ấy chưa bao giờ kêu gọi quyên góp công khai vì bệnh tâm thần của con trai mình."
Để con trai không lao ra đường, người mẹ đã chủ động dùng dây buộc vào người mình. Ảnh: Baidu
Công ty cũng có chính sách hỗ trợ cho các nhân viên dọn dẹp, bao gồm trợ cấp hàng ngày 25 nhân dân tệ (khoảng 91.000 VNĐ) và tặng gạo, dầu ăn cho các gia đình khó khăn vào những dịp lễ lớn.
Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức và quấy rối từ cộng đồng mạng đã khiến người mẹ vô cùng mệt mỏi. "Cô ấy hiện đang nộp đơn xin chuyển sang vị trí khác vì sự quấy rối từ những người dùng mạng xã hội", người đại diện cho biết thêm.
Việc nổi tiếng bất đắc dĩ không phải là điều hiếm gặp ở Trung Quốc; trước đó, Trình Vận Phó thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông nổi tiếng chỉ vì kiên trì bán mì giá rẻ suốt nhiều năm, tuy nhiên những điều đó lại khiến cuộc sống anh bị đảo lộn hoàn toàn.
Mỗi ngày, hàng trăm streamer vây kín nhà, khiến anh không có lấy một phút nghỉ ngơi hay thậm chí ra ngoài đi chợ. Mẹ anh cũng vì thế mà sụt cân, sức khỏe giảm sút do lượng người kéo đến quá đông, theo Vnexpress.