Korea Times ngày 30/9 đưa tin, một người đàn ông ngoài 40 tuổi ở Hàn Quốc đã bị bắt vì tội sát hại bạn gái và giấu xác nạn nhân trong tủ lạnh kim chi trong khoảng một năm. Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã mua chiếc tủ lạnh sau khi gây án để cất giữ thi thể.
Thẩm phán Kim Eun-ji của Tòa án quận Jeonju chi nhánh Gunsan đã ban hành lệnh bắt giữ nghi phạm vào ngày 30/9 với cáo buộc giết người và giấu xác, viện dẫn nguy cơ người này có thể bỏ trốn và khả năng tiêu hủy bằng chứng.
Phát biểu ngắn gọn với các phóng viên trước khi ra tòa, Người đàn ông chỉ nói: "Tôi xin lỗi". Theo cảnh sát, người đàn ông này đã siết cổ bạn gái ngoài 40 tuổi của mình đến tử vong vào ngày 20/10 năm ngoái tại một căn hộ ở Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla. Sau đó, hắn ta bỏ xác nạn nhân vào một chiếc tủ lạnh đựng kim chi mới mua.
Nghi phạm (mũ trắng) bị cảnh sát áp giải đến chi nhánh Gunsan của Tòa án quận Jeonju để tham dự phiên điều trần về lệnh bắt giữ, ngày 30/9. Ảnh: Yonhap
Để che giấu hành vi phạm tội, nghi phạm tiếp tục trả tiền thuê nhà cho nạn nhân và dùng điện thoại của cô để nhắn tin cho gia đình, vờ như cô vẫn còn sống. Khi người thân hỏi tại sao không thể nói chuyện qua điện thoại, anh ta trả lời là quá bận.
Vụ án được đưa ra ánh sáng sau khi cảnh sát nhận được đơn trình báo mất tích từ em gái nạn nhân vào khoảng trưa 29/9, nêu rõ: "Chị gái chỉ liên lạc với tôi qua tin nhắn gần một năm nay và không trả lời điện thoại"
Đáp lại, cảnh sát trả lời: "Trong các trường hợp mất tích, chúng tôi phải xác nhận thông qua cuộc gọi trực tiếp hoặc gặp mặt". Trước áp lực, nghi phạm bị cáo buộc đã ép Kim, bạn gái đang chung sống, giả danh nạn nhân để trả lời cuộc gọi, thậm chí còn đề nghị trả tiền hợp tác cho Kim.
Nghi ngờ, Kim truy vấn và nghe nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Sau đó Kim báo tin cho chị gái. Người chị trình báo cảnh sát vào ngày 29/9. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát bắt giữ nghi phạm tại nhà và phát hiện thi thể nạn nhân bên trong tủ lạnh, tư thế cuộn tròn và chỉ mặc nội y.
Thi thể được bọc trong túi và đông lạnh, không có dấu hiệu phân hủy. Các điều tra viên phát hiện nghi phạm đã sống với Kim ở Gunsan trong 10 năm, cùng lúc đó vẫn duy trì mối quan hệ với nạn nhân trong khoảng 3 năm tại căn hộ thuê dưới tên mình.
Theo lời khai, nghi phạm sát hại nạn nhân trong một cuộc cãi vã về khoản đầu tư thua lỗ. Anh ta khai rằng vay bạn gái 50 triệu won (36.500 USD) để đầu tư, nhưng đã lỗ 40 triệu won. Cảnh sát cho biết anh ta vẫn tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng của cô và còn vay tiền dưới tên cô sau khi gây án.
Nhà chức trách đang xin lệnh truy vết tài khoản tài chính và chứng khoán của nghi phạm, đồng thời yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Theo Korea Times và Chosun Daily