NDTV đưa tin, một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại làng Kuchhmuchh, huyện Jaunpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), khi một người đàn ông 75 tuổi qua đời chỉ một ngày sau lễ cưới với người vợ kém mình hơn 40 tuổi.
Nạn nhân là ông Sangruram, từng mất vợ cách đây một năm và sống một mình từ đó. Không có con cái, ông mưu sinh bằng nghề nông. Mong muốn tìm một người bầu bạn trong tuổi già, ông quyết định tái hôn bất chấp sự phản đối từ gia đình.
Ngày 29/9, Sangruram kết hôn với Manbhavati, 35 tuổi, cư dân khu vực Jalalpur. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tại tòa án, cả hai tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống tại một ngôi đền địa phương.
Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đám cưới. Ảnh: NDTV
Chia sẻ sau đám cưới, cô dâu Manbhavati cho biết chồng đã trấn an rằng ông sẽ lo việc “chăm sóc con cái”, còn bà sẽ phụ trách quán xuyến gia đình. Cặp đôi trải qua đêm tân hôn chủ yếu bằng những cuộc trò chuyện.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, sức khỏe của Sangruram đột ngột xấu đi. Ông được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Cái chết bất ngờ khiến dư luận trong làng xôn xao. Một số người cho rằng đây là diễn biến tự nhiên do tuổi cao, trong khi không ít ý kiến bày tỏ nghi ngờ. Gia đình nạn nhân, trong đó có người cháu trai từ Delhi, đã yêu cầu tạm hoãn tang lễ cho đến khi họ có mặt.
Hiện chưa rõ cơ quan chức năng có tiến hành điều tra hay khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết hay không.