New Indian Express đưa tin, một nữ sinh lớp 12 bị sát hại, thi thể bị phi tang dưới sông Kuwari, quận Morena, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ).
Nạn nhân - Divya Sikarwar được cho là đã bị bắn vào đầu tại nhà ở khu Shiv Nagar vào đêm 24/9. Theo điều tra ban đầu, Divya có quan hệ tình cảm với một thanh niên "khác đẳng cấp". Đây được cho là nguyên nhân dẫn đến án mạng.
Ngày 27/9, cảnh sát Morena nhận được tin báo về việc Divya mất tích và nghi bị sát hại. Trong quá trình thẩm vấn, cha mẹ cô liên tục thay đổi lời khai, khi nói con chết vì tai nạn quạt trần, khi lại khẳng định cô tự tử. Trong khi đó, em trai và em gái của Divya, đều là vị thành niên, cũng biến mất.
Bị đấu tranh khai thác, cha nạn nhân – ông Bharat Sikarwar – thừa nhận đã đưa thi thể con gái ra sông Kuwari, cách thành phố Morena khoảng 30 km. Ông ta khai dùng xe hơi chở xác, phủ bạt nhựa, buộc đá vào thi thể rồi vứt xuống sông.
Ảnh minh họa
Cảnh sát đã tìm thấy thi thể đang phân hủy một phần, bị trói đá dưới sông vào sáng 28/9. "Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy nạn nhân nhiều khả năng bị bắn ở cự ly gần. Vụ án giết người sẽ được khởi tố sau khi có kết luận pháp y chi tiết", cảnh sát trưởng quận Morena, ông Samir Saurabh, cho biết.
Các nguồn tin điều tra nhận định đây nhiều khả năng là vụ giết người vì danh dự. Hiện khẩu súng gây án chưa được tìm thấy, hai anh chị em của Divya vẫn mất tích, còn lời khai của cha mẹ nạn nhân đầy mâu thuẫn.
Các vụ giết người vì danh dự do "khác đẳng cấp" không phải hiếm tại khu vực Gwalior-Chambal, nơi giáp ranh Rajasthan và Tây Uttar Pradesh.
Hồi tháng 6/2025, một người đàn ông tên Sirnam Singh bị bắt vì sát hại cháu gái lớp 11 ở Morena do mối quan hệ khác đẳng cấp. Tháng 1/2025, ở Gwalior, Tanu Gurjar (20 tuổi) bị cha và anh họ bắn tử vong vì từ chối hôn nhân sắp đặt. Trước đó, tháng 6/2023, một cô gái trẻ cùng bạn trai cũng bị cha sát hại rồi ném thi thể xuống sông Chambal ở Morena.