Tin tức trên báo VietNamNet, trong tối 25/2, phiên livestream của Phạm Thoại và mẹ bé Bắp xung quanh khoản tiền hơn 16 tỷ đồng quyên góp được từ các mạnh thường quân đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Số lượt xem có thời điểm đạt hơn nửa triệu, cùng với 12 triệu lượt “thả tim” là minh chứng cho độ “nóng” của sự việc này.
Tại phiên livestream, Phạm Thoại đã công bố các khoản thu, chi ở tài khoản thiện nguyện, từ thời điểm anh lên tiếng kêu gọi cộng đồng quyên góp ủng hộ bé Bắp cho đến hiện tại.
Phiên livestream của Phạm Thoại thu hút nhiều người theo dõi. Ảnh: VietNamNet
Số tiền ủng hộ bé Bắp không phải hơn 16 tỷ đồng
Phạm Thoại cho biết, số tiền ủng hộ bé Bắp được gửi vào tài khoản thiện nguyện của anh trên thực tế là hơn 13 tỷ đồng, không phải 16,7 tỷ đồng như trong ứng dụng sao kê online.
Nguyên nhân của việc này theo Phạm Thoại là có những lần chuyển tiền ra – chuyển tiền vào nhưng sau mỗi lần đó, con số lại được cộng dồn chứ không trừ đi.
Anh nói thêm, trước khi kêu gọi ủng hộ bé Bắp, tài khoản của anh đã có hơn 1 tỷ đồng. Anh đã dành nốt số tiền đó giúp đỡ bé Bắp nên tổng số tiền dùng cho việc chữa bệnh của bé Bắp là hơn 14 tỷ đồng.
Phạm Thoại khẳng định, sao kê online qua ứng dụng công nghệ có nhiều điểm khó hiểu. Sao kê từ ngân hàng, có dấu mộc vẫn là cách làm chuẩn xác hơn cả.
Phạm Thoại làm rõ các khoản chi
Nửa đầu phiên livestream, ngoài các khoản thu, Phạm Thoại cũng tập trung làm rõ các khoản chi.
Kể từ ngày 8/11/2024, Phạm Thoại bắt đầu đứng ra chi trả viện phí cho bé Bắp. Do hạn chế về chuyển khoản quốc tế, anh phải nhờ một bên trung gian giúp đỡ.
Tại phiên livestream, Phạm Thoại đã thống kê chi tiết các khoản cần chi trả cho bệnh viện để chữa bệnh cho bé Bắp, đưa ra các giao dịch chuyển khoản, hóa đơn bệnh viện... để làm dẫn chứng.
Giải đáp thắc mắc về việc thiếu dấu mộc trong các hóa đơn mà anh công khai tại phiên livestream, nam TikToker cho biết, ở Singapore không có dấu mộc, chỉ có chữ ký. Anh cũng liên tục khẳng định “ở Singapore không thể làm giả hóa đơn”.
Phạm Thoại tổng kết, tổng số tiền chi trả viện phí cho bé Bắp là 14,6 tỷ đồng (gồm hơn 13 tỷ đồng tiền quyên góp từ cộng đồng và hơn 1 tỷ đồng sẵn có trong tài khoản thiện nguyện từ trước đó).
Anh khẳng định, tất cả số tiền đều được sử dụng đúng mục đích là phục vụ việc chữa bệnh cho bé Bắp. Hiện số tiền còn lại trong tài khoản thiện nguyện của Phạm Thoại là hơn 50 triệu đồng.
Nam TikToker cho biết kết thúc livestream, ngày hôm sau sẽ đưa tất cả giấy tờ sao kê lên một file Drive và các trang mạng xã hội để mọi người cùng theo dõi.
Mẹ bé Bắp lên tiếng giải đáp nghi vấn về việc ăn chặn
Tạp chí Tri thức thông tin, sau phần tung sao kê, Phạm Thoại đã kết nối trực tiếp với chị Hòa, hiện chăm sóc bé Bắp sau phẫu thuật tại NUH (Bệnh viện Đại học quốc gia Singapore).
Mẹ bé Bắp xuất hiện trong phiên livestream của Phạm Thoại. Ảnh: Pháp luật Việt Nam
Chị Hòa hướng camera về phía giường bệnh để Phạm Thoại và người xem gặp bé Bắp sau khi phẫu thuật cấy CAR-T. Chị cho biết con trai đang có tình trạng sức khỏe khả quan, không phải như những lời đồn ác ý của dân mạng.
Phạm Thoại sau đó yêu cầu chị Hòa trả lời những lời đồn trên mạng, như việc chị dùng tiền quyên góp trị bệnh cho con để hưởng thụ các dịch vụ hạng sang, mua đồ đắt tiền, mua đất ở quê...
Khi được hỏi về tin đồn dùng tiền mạnh thường quân để đi máy bay hạng thương gia sang Singapore, chị Hòa phân trần tấm vé là do một người làm tại phòng vé máy bay dành tặng.
Phạm Thoại sau đó kết nối trực tiếp với người tặng vé, và được xác nhận lời chị Hòa nói là sự thật.
Về tin đồn lấy tiền ủng hộ để làm răng sứ, chị Hòa cho biết đã làm từ trước khi sinh Bắp, có thể xin lại giấy tờ từ nha khoa để chứng minh.
Chị Hòa cũng khẳng định không có chuyện mua 4 mảnh đất hay xe SH như các tài khoản mạng xã hội đồn thổi.
Về việc phải kêu gọi từ thiện nhưng lại cho con trai đầu học trường quốc tế, chị Hòa cho biết toàn bộ chi phí là do hai chị gái ruột ở quê lo toàn bộ.
"Anh hai (con trai đầu) bị xuất huyết giảm tiểu cầu từ nhỏ. Khi tôi lo cho Bắp, hai chị gái đã nhận nuôi anh hai, lo cho con đi học và trang trải mọi chi phí", chị Hòa giải thích.
Mẹ bé Bắp sau đó đã gọi điện trực tiếp cho cô giáo của con trai đầu tại Trường Mầm Non iSchool Ninh Thuận để xác nhận điều này. Cô giáo tên T. cho biết đúng là từ khi con trai đầu của chị Hòa (tên V.H.) nhập học, chi phí đều do chị gái của chị trả. Nữ giáo viên xác nhận học phí tại trường là 44 triệu đồng/10 tháng.
"Tôi là một người mẹ, không thể nào ăn chặn trên nỗi đau của con mình như vậy. Những điều dân mạng nói như tôi ăn chặn tiền từ thiện của con, thật sự quá ác với tôi", chị Hòa khẳng định.
Về số tiền mạnh thường quân ủng hộ vào hai tài khoản ngân hàng đứng tên mình, chị Hòa cho biết một chưa thể sao kê ngay vì còn phải ở lại Singapore theo yêu cầu của bác sĩ.
"Tôi phải ký giấy ở lại đây trong 4 tháng tới, để đảm bảo sức khỏe cho bác sĩ lấy tế bào gốc của mẹ, sau đó làm phẫu thuật ghép tủy cho Bắp", chị giải thích.
Người mẹ hai con cam kết sau khi về nước sẽ thực hiện sao kê đầy đủ theo mong muốn của các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho bé Bắp.