(Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc)
Trong Khó Dỗ Dành tập 12, Ôn Dĩ Phàm (Chương Nhược Nam) tụ họp cùng các đồng nghiệp, vô tình lại đến đúng quán cả Tang Diên (Bạch Kính Đình). Chỉ vừa liếc qua, Tang Diên nhận ra ngay cậu em đồng nghiệp của cô đang giả say để tiếp cận cô. Vậy nên, anh liền nhận đưa cả hai về rồi không kiêng nể vạch trần chiêu trò của cậu ta.
Tang Diên sau đó bất lực khi thấy Ôn Dĩ Phàm uống đến mức say bí tỉ, đi không vững. Thực ra, nghe những lời anh nói với cậu em đồng nghiệp, cô bất chợt nhớ lại ngày xưa anh từng giả vờ say để lừa mình nên lúc này liền giả say để trêu lại.
Về đến nhà, Ôn Dĩ Phàm nói đủ thứ chuyện, muốn nhân lúc say hỏi nguyên nhân vì sao trong lễ tốt nghiệp năm đó Tang Diên lại uống nhiều như vậy. Do dự một lát, Tang Diên cuối cùng cũng không hé lộ rằng việc này có liên quan đến cô.
Ôn Dĩ Phàm giả vờ uống say.
Ở cảnh sau, Ôn Dĩ Phàm đứng bần thần trước bàn ăn, khiến anh tưởng nhầm cô lại bị mộng du. Cô nghe được câu hỏi của Tang Diên, lại nghĩ về những chuyện trong quá khứ, sau khi đắn đo liền quyết định liều một lần. Cô giả như mình đang mộng du, tiến về phía Tang Diên rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào anh.
Suốt những năm tháng niên thiếu, Ôn Dĩ Phàm đã phải chịu nhiều tổn thương. Sau khi người bố yêu thương cô nhất qua đời, mẹ cô đi bước nữa và dành toàn tâm toàn ý cho gia đình mới, chẳng còn để tâm đến Ôn Dĩ Phàm nữa.
Cô bị con gái riêng của bố dượng ghét bỏ, cuối cùng được đưa về sống cùng nhà bác. Tuy nhiên, quãng thời gian sống ở nhà bác không khác nào một “cơn ác mộng” đối với cô.
Giữa lúc đó, Tang Diên là người duy nhất đối xử tốt, mang đến sự ấm áp cho cô. Thế nhưng, những tổn thương khiến cô tự ti, hơn nữa cô cũng không muốn liên lụy đến người tốt như anh nên buộc phải tuyệt tình đẩy anh ra xa.
Những năm sau, Ôn Dĩ Phàm vẫn luôn áy náy về sự tuyệt tình lúc đó, cho rằng Tang Diên sẽ rất ghét mình. Cô từng muốn xin lỗi Tang Diên nhưng ngập ngừng mãi vẫn chưa thể nói ra. Lần này dựa vào chuyện mộng du, cô mới có dũng khí tiến gần hơn về phía Tang Diên.
Vờ như bị mộng du, Ôn Dĩ Phàm tiến gần về phía Tang Diên.
Trong tập 13 phim Khó Dỗ Dành, mẹ ruột của Ôn Dĩ Phàm bất ngờ đến tìm cô, thông báo chuyện bác dâu cô đã về quê. Bác dâu chính là một trong những người khiến cô bị tổn thương sâu sắc nhất, khiến cuộc sống của cô bị đè nén, ép đến mức nghẹt thở.
Sau nhiều năm, đến khi con trai cần tiền cưới vợ, bác dâu lại tìm đến Ôn Dĩ Phàm để đòi tiền. Bà ta ban đầu tỏ vẻ ngọt ngào, thân tình nhưng đối mặt thái độ lạnh lùng của cô liền lộ ra vẻ chua ngoa. Thậm chí, người phụ nữ này còn tìm đến tận nơi làm việc của Ôn Dĩ Phàm để gây náo loạn.
Đáng lẽ mẹ ruột phải là người đứng ra bảo vệ Ôn Dĩ Phàm nhưng bà lại để mặc, còn giúp bác dâu gặp cô để lấy tiền. Hành động của mẹ và rất nhiều chuyện từ trước đến giờ khiến Ôn Dĩ Phàm lạnh lòng, dứt khoát nói rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ đến nhà của bà nữa.
Mẹ ruột đến tìm Ôn Dĩ Phàm.
“Mẹ vào kiểu gì?”, Ôn Dĩ Phàm liên tục hỏi, mặc cho mẹ ruột liên tục giải thích, hứa sẽ không để bác dâu đến tìm cô nữa.
“Mẹ là mẹ con mà”, mẹ ruột Ôn Dĩ Phàm bật cười bảo.
Ngay lập tức, cô lạnh lùng hỏi lại: “Mẹ con là có thể mặc kệ cảm xúc của con sao?”.
Đúng vậy, mẹ ruột chưa từng thực sự quan tâm và chăm chút cho Ôn Dĩ Phàm, chưa từng tìm hiểu rõ ràng xem cô đã gặp phải chuyện gì khi ở cùng gia đình bác, chỉ tin lời bác dâu, nghĩ rằng cô sống rất tốt. Ngay cả khi cô bị anh họ giở trò xấu, vô cùng hoảng sợ, bà cũng chỉ đến xem rồi lại vội vàng ra về, không một lời an ủi.
Bà nói sẽ bù đắp cho Ôn Dĩ Phàm nhưng sự bù đắp đến muộn có thể xóa nhòa những vết thương lòng, những chuyện đáng sợ cô từng trải qua hay sao? Ôn Dĩ Phàm khao khát tình yêu thương của mẹ, muốn có mẹ làm chỗ dựa không còn nữa rồi. Cô đã cô độc một mình chống trọi với bão tố cuộc đời quá lâu, có lẽ lâu đến mức không còn cần sự hiện diện của bà nữa rồi!
Ôn Dĩ Phàm thẳng thừng đáp trả tin đồn nhắm vào mình.
Cũng trong Khó Dỗ Dành tập 13, lời đồn Ôn Dĩ Phàm làm tiểu tam không rõ vì sao lại lan truyền khắp tòa soạn. Đây chính là lý do khiến cô phải nghỉ ở chỗ làm cũ. Tuy nhiên, lần này cô không yếu đuối để bản thân phải chịu ấm ức nữa, mà thẳng thắn đáp trả.
Quá nhiều điều dồn đến một lúc khiến Ôn Dĩ Phàm vô cùng mệt mỏi và lại bị mộng du. Nhìn vết bầm xuất hiện trên tay, cô chỉ nghĩ là do thói quen ngủ xấu nên va phải nhưng Tang Diên hiểu rõ đó là vết thương do va chạm trong lúc mộng du.
Tang Diên sau đó đã tỉ mỉ kiểm tra từng góc trong nhà, đặc biệt là những góc nhọn, dễ gây thương tích, không chỉ bọc các góc này lại mà còn gắn thêm đèn để cô tránh va vào. Tình yêu của anh dành cho Ôn Dĩ Phàm vẫn luôn như vậy, âm thầm quan tâm và dõi theo cô.
Tang Diên kiểm tra từng góc trong nhà, sợ Ôn Dĩ Phàm lại bị thương khi lỡ va trúng.
Ở phía Ôn Dĩ Phàm, từ lời Tang Trĩ (Lưu Sở Điềm), cô lại biết thêm một chút chuyện năm xưa, khi cô quyết định thay đổi nguyện vọng, không thi vào cùng trường đại học với Tang Diên. Càng nghĩ, cô lại càng buồn bã và bật khóc, rồi lại bị mộng du, đi thẳng sang phòng Tang Diên rồi nằm xuống ngủ.