Hành trình chinh phục danh hiệu thủ khoa
Từ một ngôi trường tọa lạc ở vùng núi của tỉnh Hà Tĩnh, em Nguyễn Anh Bảo Ngọc, học sinh lớp 9A8, Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện (thuộc xã Hương Sơn) đã xuất sắc ghi tên mình vào vị trí thủ khoa lớp chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trong năm học 2026-2027.
Thành tích đáng tự hào này được đánh dấu bằng tổng điểm xét tuyển vô cùng ấn tượng là 52 điểm. Cụ thể, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Bảo Ngọc đạt tổng điểm xét tuyển vào lớp chuyên là 52 điểm, trong đó điểm môn chuyên Ngữ văn của em đạt 8 điểm.
Không chỉ khẳng định vị trí dẫn đầu tại lớp chuyên Văn, nữ sinh phố núi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đạt kết quả cực kỳ xuất sắc ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT hệ không chuyên với tổng điểm 28. Trong đó, điểm số các môn vô cùng đồng đều và ở mức cao: môn Toán đạt 9,5 điểm, môn Tiếng Anh đạt 9,5 điểm và môn Ngữ văn đạt 9 điểm. Những con số này minh chứng rõ nét cho việc Bảo Ngọc không chỉ xuất sắc môn Ngữ văn mà còn là một học sinh có kết quả học tập toàn diện ở tất cả các môn học.
Khi đón nhận tin vui trở thành thủ khoa, Bảo Ngọc đã không giấu nổi cảm xúc của mình. Em chia sẻ bản thân cảm thấy rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc bởi những nỗ lực miệt mài trong suốt nhiều năm học qua cuối cùng đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Em Nguyễn Anh Bảo Ngọc, học sinh lớp 9A8, Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện. Ảnh: Giáo dục & Thời đại
Nữ sinh tâm sự trên báo Tiền phong: “Em thực sự rất bất ngờ. Đây là kết quả vượt ngoài mong đợi và là thành quả cho những năm tháng nỗ lực học tập. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ của mình”.
Sinh ra và lớn lên tại thôn Hồ Sơn, xã Hương Sơn, ngay từ những năm đầu bước vào cấp THCS, Bảo Ngọc đã dành một tình yêu vô cùng đặc biệt cho môn Ngữ văn. Trong khi rất nhiều bạn bè đồng trang lứa thường xem Văn là một môn học khó nhằn, thì Bảo Ngọc lại tìm thấy vô vàn niềm vui ẩn chứa trong từng trang sách, từng bài thơ và các câu chuyện kể. Chính từ đó, em đã không ngừng bồi đắp và nuôi dưỡng niềm đam mê với văn chương.
Cũng ngay từ những năm đầu cấp THCS, nữ sinh đã sớm vạch định mục tiêu rõ ràng là phải thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Để từng bước hiện thực hóa ước mơ đó, em đã xây dựng cho mình một kế hoạch học tập phù hợp.
Bảo Ngọc luôn biết cách cân bằng, vừa tập trung học thật tốt các môn văn hóa, lại vừa dành ra nhiều thời gian để đọc sách và bồi dưỡng thêm niềm đam mê với môn Ngữ văn. Theo góc nhìn của Bảo Ngọc, việc học Văn không chỉ dừng lại ở những bài học trong sách giáo khoa mà còn cần sự quan sát, khả năng cảm nhận cuộc sống và tích lũy vốn sống phong phú từ thực tế.
Em bộc bạch: “Em nghĩ học Văn trước hết phải có đam mê. Khi viết, nếu mình thực sự có cảm xúc và tâm huyết thì bài văn mới có chiều sâu. Ngoài việc luyện đề, em thường đọc thêm sách, tham khảo những bài viết hay và tham gia các sân chơi văn học để học hỏi thêm”.
Chính nhờ phương pháp học tập đúng đắn đó, trong quá trình học tập, Bảo Ngọc luôn tích cực tham gia viết bài cho Tạp chí Văn học Tuổi trẻ. Đồng thời, em cũng góp mặt trong các hoạt động giới thiệu sách và những sân chơi học thuật liên quan đến văn học. Đây cũng chính là môi trường thực tế giúp em rèn luyện kỹ năng viết, mở rộng vốn từ và phát triển tư duy sâu sắc.
Những cố gắng không ngừng nghỉ ấy đã mang về cho nữ sinh nhiều thành tích đáng nể. Em liên tục giành giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện, và đặc biệt, trong năm học 2025-2026, em đã xuất sắc đoạt giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh.
Bảo Ngọc cùng cô giáo dạy Văn. Ảnh: Tiền phong
Điểm tựa vững chắc từ gia đình, nhà trường
Danh hiệu thủ khoa chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục là một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình học tập rực rỡ của Bảo Ngọc. Tuy nhiên, nữ sinh cũng chia sẻ rằng, để có được kết quả học tập tốt đẹp như hiện tại, ngoài sự cố gắng của bản thân còn có sự đồng hành, động viên to lớn của gia đình và nhà trường. Đằng sau ánh hào quang và thành công của Bảo Ngọc luôn có sự đồng hành của gia đình. Theo em, sự động viên, khích lệ từ bố mẹ, cùng với sự quan tâm của các thầy cô và Ban Giám hiệu nhà trường chính là nguồn động lực lớn lao giúp em kiên trì theo đuổi mục tiêu.
Thành tích của Bảo Ngọc cũng góp phần làm rạng danh ngôi trường mà em đang theo học. Năm nay, Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện có 284 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Riêng đối với kỳ thi vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, toàn trường đã xuất sắc có 21 học sinh trúng tuyển.
Trong hành trình chinh phục ước mơ của Bảo Ngọc luôn có sự đồng hành từ nhà trường và gia đình. Ảnh: Giáo dục & Thời đại
Chia sẻ về những thành quả này trên báo Giáo dục & Thời đại, ông Phan Văn Tuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, dù còn nhiều khó khăn của một trường học vùng xa trung tâm, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập từ đầu năm học và phân công giáo viên phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh.
Ông Tuân chia sẻ thêm: “Nhà trường đặc biệt quan tâm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi vào lớp 10. Dù không có nguồn kinh phí hỗ trợ từ phụ huynh, trường vẫn chủ động bố trí nguồn chi thường xuyên để hỗ trợ giáo viên tham gia ôn luyện. Kết quả của em Nguyễn Anh Bảo Ngọc cũng như thành tích chung của nhà trường là minh chứng cho sự nỗ lực của học sinh, giáo viên và sự đồng hành của phụ huynh”.
Với bản thân Bảo Ngọc, danh hiệu thủ khoa chuyên Văn hoàn toàn không phải là đích đến cuối cùng, mà đó là bước khởi đầu rực rỡ cho một hành trình mới. Nữ sinh phố núi vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu văn chương, mang theo khát vọng cháy bỏng để chinh phục những đỉnh cao tri thức phía trước.
Câu chuyện của thủ khoa Nguyễn Anh Bảo Ngọc gửi gắm bài học sâu sắc về sự kết hợp giữa đam mê đích thực và nỗ lực toàn diện. Để chạm tới đỉnh cao thành công, chúng ta không thể rập khuôn theo lối mòn máy móc, mà cần chủ động tích lũy vốn sống từ thực tế để tạo nên tư duy sâu sắc và khác biệt. Thành quả vượt trội không chỉ đến từ năng khiếu bẩm sinh, mà còn là quả ngọt của một kế hoạch học tập nghiêm túc cùng ý chí kiên cường trước mọi thử thách. Đặc biệt, đỉnh vinh quang không phải là điểm dừng cuối cùng, mà chính là bệ phóng khởi đầu để ta tiếp tục nuôi dưỡng những khát vọng lớn lao hơn phía trước.