Đóng

Cú "quay xe" chấn động của cựu sinh viên Ngoại thương: Từ số 0 công nghệ đến Thủ khoa AI Bách khoa Hà Nội

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Từ một "tay mơ" kinh tế không biết lập trình, cựu sinh viên Ngoại thương Nguyễn Thị Huyền vừa gây chấn động dư luận khi vượt qua hàng trăm "học bá" để trở thành Thủ khoa ngành AI của Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm CPA kỷ lục 3.96.

Bắt đầu từ gần như con số không về kiến thức công nghệ, Nguyễn Thị Huyền bước vào chương trình Kỹ sư chuyên sâu Trí tuệ nhân tạo tạo sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội với tâm thế của một “newbie”. Để rồi hai năm sau, cô gái trẻ đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra với điểm CPA ấn tượng 3.96 cùng đồ án tốt nghiệp đạt 9,7/10.

Tại Lễ Trao bằng Thạc sĩ và Kỹ sư chuyên sâu năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội, Huyền vinh dự là người đại diện cho hơn 400 học viên để đứng trên bục phát biểu. Trước khi đạt được thành quả ngọt ngào này, ít ai nghĩ rằng cô từng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương và gần như không có nền tảng kỹ thuật hay công nghệ trước đó.

Thủ khoa đầu ra chương trình Kỹ sư chuyên sâu đặc thù Trí tuệ nhân tạo tạo sinh - học viên Nguyễn Thị Huyền đại diện phát biểu tại Lễ Trao bằng Thạc sĩ và Kỹ sư chuyên sâu năm 2026. Ảnh: Duy Thành

Rời vùng an toàn kinh tế và hành trình đơn độc giữa "sa mạc AI"

Theo tin tức từ Đại học Bách khoa Hà Nội, ngay từ năm thứ ba đại học, Nguyễn Thị Huyền đã sớm tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp qua các công việc gắn liền với quản lý sản phẩm công nghệ, phân tích nghiệp vụ và phát triển phần mềm. Khi ấy, cô chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp tục học lên cao, càng không thể hình dung bản thân sẽ có ngày theo đuổi lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.

Bước ngoặt đến từ sự tò mò trong quá trình làm quản lý sản phẩm cho một nền tảng xây dựng website. Cô bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng nếu AI có thể hiểu được mục tiêu kinh doanh, phong cách thương hiệu và khách hàng, liệu sau này con người có còn phải tự chỉnh sửa từng chi tiết giao diện nữa không. Chính sự tò mò ban đầu ấy đã thôi thúc Huyền muốn theo đuổi AI một cách nghiêm túc.

Tự nhận mình là một “tay mơ”, Huyền đã dành khoảng hơn một năm tự học trước khi chính thức nộp hồ sơ vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Lịch trình của cô khép kín với ban ngày đi làm, buổi tối học toán, lập trình, học máy (machine learning), học sâu (deep learning), còn cuối tuần thì hoàn toàn dành cho giáo trình và những dòng code.

Nhiều lúc, việc tự học khiến cô rơi vào cảm giác kiệt sức như đang đi giữa một “sa mạc AI” rộng lớn vô tận, càng đi càng thấy nhiều điều chưa biết và rất cần một tấm bản đồ định hướng để không bị lạc lối. Đúng lúc đó, chương trình Kỹ sư chuyên sâu AI dành cho người học trái ngành của Bách khoa Hà Nội xuất hiện như một giải pháp cứu cánh, khiến cô hạ quyết tâm phải đến đây học tập.

Nguyễn Thị Huyền trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: HUST 

Quả ngọt từ sự kiên định

Đối với một ứng viên "ngoại đạo" như Huyền, điều kiện đầu vào của chương trình không hề dễ dàng khi yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan và phải hoàn thành nhiều học phần bổ sung về khoa học máy tính.

Ngày đầu tiên bước vào lớp, Huyền là nữ học viên duy nhất giữa một tập thể gồm rất nhiều “học bá” công nghệ. Giai đoạn đầu thích nghi vô cùng gian nan khi cô phải tham gia những buổi học kéo dài suốt 3 ca vào cuối tuần với cường độ tập trung cực cao.

Trong khi các bạn học đã có nền tảng kỹ thuật vững chắc, Huyền gần như phải bắt đầu lại từ đầu với toán học, lập trình và tư duy hệ thống. Có những học kỳ cô đăng ký tới 10 môn, nhiều đêm thức trắng làm đồ án đến 4 giờ sáng, thậm chí từng phải tạm dừng công việc để dồn toàn lực cho việc học.

Dù có những lúc hoài nghi bản thân và bế tắc trước bài toán khó, Huyền vẫn kiên trì vượt qua vì hiểu rằng việc học chưa bao giờ là một cuộc đua tốc độ, và mỗi người đều có một nhịp đồng hồ của riêng mình.

Điều làm người khác ấn tượng ở Nguyễn Thị Huyền chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy kinh doanh và công nghệ. Nền tảng kinh tế giúp cô xác định rõ lý do và đối tượng phục vụ của sản phẩm, trong khi kỹ thuật giúp cô giải quyết cách thức vận hành. Khi đối mặt với bài toán AI, cô luôn tiếp cận từ hành trình khách hàng và nhu cầu thực tế trước khi chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Trải qua muôn vàn thử thách và sự đánh đổi, tân thủ khoa năm 2026 khẳng định cô chưa từng hối hận về lựa chọn của mình. Đối với Huyền, danh hiệu thủ khoa không quý giá bằng niềm tin vào bản thân vì đã dám bắt đầu lại từ một tờ giấy trắng để bước xa hơn.

Sau khi tốt nghiệp, cô dự định sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với AI trong công việc và ấp ủ những dự án startup riêng trong tương lai, để lại một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người trẻ đang đứng trước các ngã rẽ nghề nghiệp.

Tin nổi bật