Đêm 1/9, rạng sáng 2/9, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, dòng người xuống đường từ rất sớm để xem lễ diễu binh, diễu hành, tại khoa Đẻ - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các y bác sĩ vẫn đang thực hiện những công việc thường nhật, là đón những “thiên thần nhỏ” chào đời, theo VOV.
Tại phòng 709, khoa Đẻ - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sản phụ Bùi Thị Thu Phương (33 tuổi, Long Biên, Hà Nội) bước vào giai đoạn “vượt cạn”. Chị đang cố gắng giữ đều nhịp thở theo sự hướng dẫn của các y bác sĩ để có thể sinh thường thành công.
Bé trai nặng 3,3kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình và y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Ảnh: Tri Thức
Cùng con gái trong giờ phút vượt cạn, bà Phạm Thị Thanh Hà (ở Long Biên, Hà Nội), nguyên cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, không giấu được niềm xúc động và tự hào.
“Cả gia đình tôi đều là quân nhân. Con rể nay trực ở đơn vị, nên tôi được sát cánh cùng con gái trong lúc vượt cạn. Lúc chiều khi cùng con đến viện, tôi nói rằng, nếu cháu chào đời hôm nay, sẽ đặt tên là Quốc Khánh để ghi nhớ kỷ niệm đặc biệt này”, bà Hà chia sẻ.
Vào đúng 0h02 ngày 2/9, bé Trần Quốc khánh nặng 3,3kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình và y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Bé Khánh cũng là bé trai đầu tiên ra đời đúng ngày Tết Độc lập tại bệnh viện.
Khi được da kề da với con trai, chị Bùi Thị Thu Phương (33 tuổi) xúc động chia sẻ: “Đây là khoảnh khắc hạnh nhất cuộc đời tôi, nhất là hôm nay lại đúng ngày Quốc khánh. Ban đầu, tôi dự sinh vào 10/9, không ngờ con trai lại chào đời sớm hơn và đúng vào dịp đặc biệt này. Vậy là ngày Tết Độc lập năm nay, gia đình chúng tôi hạnh phúc hơn gấp bội khi có thêm một thành viên mới".
Trong không khí Tết Độc lập, các y bác sĩ vẫn miệt mài làm việc xuyên đêm. Ảnh: VOV
Mang thai ở tuần thứ 36, sản phụ Nguyễn Thị Thu Phương (23 tuổi, Hà Nội) bất ngờ xuất hiện cơn gò nên nhập viện trong đêm. Chị không nghĩ rằng con gái sẽ chào đời đúng dịp Quốc khánh 2/9. Điều này khiến chị xúc động vô cùng.
“Bé gái được vợ chồng chị đặt tên là Hà An, với mong ước cuộc sống sau này của con luôn bình an, suôn sẻ. Sau này, khi con lớn, tôi sẽ kể cho con nghe về ngày sinh đặc biệt của mình. Tôi hy vọng con khôn lớn sẽ khỏe mạnh, tử tế và trở thành người có ích cho đất nước", chị Nguyễn Thị Thu Phương cho hay.
Không khí hồi hộp cũng bao trùm khi sản phụ Vũ Thị Kim Anh (24 tuổi, ở Hưng Yên) bước vào giai đoạn vượt cạn, theo tạp trí Tri Thức. Mang thai tuần thứ 38, chị Kim Anh cố gắng hít thở đều đặn, làm theo từng lời hướng dẫn của bác sĩ để có thể sinh thường. Bên cạnh, anh Nguyễn Trung Đức (25 tuổi) nắm chặt tay vợ, liên tục động viên: “Cố lên em, sắp gặp con rồi".
Đây là con gái đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ. Anh Trung Đức cho biết từ khi biết tin vợ mang thai, anh đã luôn trong tâm trạng hồi hộp, vừa lo lắng, vừa mong ngóng ngày được đón con. Đêm nay, cảm xúc ấy càng dâng cao, khi khoảnh khắc gặp con lại trùng đúng ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
“Sau này, tôi sẽ kể cho con nghe về ngày sinh đặc biệt của mình. Cha không mong con thành người vĩ đại, chỉ mong con sống hạnh phúc, bình yên”, anh Trung Đức nghẹn ngào chia sẻ.
Đúng 0h29 ngày 2/9, tiếng khóc đầu tiên của bé gái cất lên, phá tan sự căng thẳng trong phòng sinh, mang đến niềm vỡ òa cho đôi vợ chồng trẻ và cả gia đình.
Đôi vợ chồng trẻ đón con gái đầu lòng. Ảnh: VOV
Những ca sinh đầu tiên trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đều thành công, cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Trong không khí Tết Độc lập, các y bác sĩ vẫn miệt mài làm việc xuyên đêm. Những đôi bàn tay thoăn thoắt siêu âm, kiểm tra chỉ số tim thai, theo dõi cơn gò tử cung của thai phụ không ngừng nghỉ.
Mỗi ca trực ngày lễ với họ không phải sự hy sinh đặc biệt, mà đã trở thành trách nhiệm và thói quen của nghề. Tuy nhiên, cảm xúc đêm 2/9 vẫn khác lạ hơn, mỗi tiếng khóc vang lên, mỗi nhịp tim khỏe mạnh của các bé đều mang ý nghĩa thiêng liêng, hòa vào niềm vui chung của đất nước.
"Khi được đón những em bé đủ tháng, khỏe mạnh, cất tiếng khóc to, có phản xạ tốt, làn da hồng hào, xinh xắn; lại còn có bố mẹ ở bên cạnh chào đón, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Hôm nay, đúng dịp Quốc khánh, tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các em bé được sinh ra trong ngày đặc biệt này: Chúc các con hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, thông minh và mai này trở thành những công dân yêu nước, góp phần xây dựng Tổ quốc", bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thùy Dương, khoa Sản bệnh lý và Chẩn đoán trước sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương nói.