Đóng

Cận cảnh biển người nô nức, quyết thức trắng đêm chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

  • Nhóm PV
(DS&PL) -

Hàng vạn người đổ về trung tâm Hà Nội từ rất sớm, thậm chí qua đêm trên nhiều tuyến phố để có vị trí đẹp xem diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Từ chiều 1/9, nhiều tuyến phố trung tâm như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Liễu Giai đến khu vực quảng trường Ba Đình, đã có hàng nghìn người dân đã đổ về từ rất sớm, và sẵn sàng xuyên đêm để có vị trí đẹp xem diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Từ đầu giờ chiều, theo ghi nhận của PV Đời sống và Pháp luật đã có hàng nghìn người đổ về các tuyến phố trung tâm TP. Hà Nội chờ đến giờ "G", để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của Đại lễ chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Không khí háo hức lan tỏa khắp phố phường khi dòng người từ khắp các tỉnh thành đổ về Thủ đô, biến những con đường trung tâm thành “biển người” rực rỡ sắc cờ hoa.

Dù trời có lúc mưa nặng hạt, không khí vẫn náo nức, tinh thần phấn khởi hiện rõ trên từng gương mặt. Người dân háo hức chờ đợi khoảnh khắc được chứng kiến những đoàn quân oai hùng bước qua lễ đài, nghe tiếng nhạc quân hành rộn ràng, cùng hòa mình trong niềm vui chung của cả nước.

Do lượng người đổ về sớm và đông, Công an TP Hà Nội đã bắt đầu tổ chức cấm đường từ 15h ngày 1/9 nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân phòng và tình nguyện viên cũng túc trực để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người dân

Có mặt tại ngã tư Núi Trúc – Kim Mã, Quỳnh Anh cùng nhóm bạn của mình xuất phát từ Hải Phòng lên Hà Nội từ sáng sớm hôm nay không dấu được niềm tự hào khi chia sẻ với PV Đời sống & Pháp luật về cảm xúc của mình trước buổi lễ diễu binh, diễu hành.

Quỳnh Anh chia sẻ: “Nhóm em có 6 người, tất cả đã lên kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành từ hơn 1 tháng trước. Đây là một ngày hội lớn của cả dân tộc nên chúng em đều cố sắp xếp công việc để có mặt tại Hà Nội để được sống trong bầu không khí tuyệt vời này.

Theo dõi trên các cơ quan báo chí, truyền thông, chúng em đã học hỏi kinh nghiệm của những người tham gia các buổi tổng duyệt trước chia sẻ, từ đó chuẩn bị sẵn các đồ dùng thiết yếu để “camp rào” đẹp nhất với “Concert Quốc Gia A80”.

Quỳnh Anh cùng nhóm bạn của mình xuất phát từ Hải Phòng lên Hà Nội từ sáng sớm hôm nay không giấu được niềm tự hào trước buổi lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào sáng 2/9

Chị Phùng Khánh Linh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chị và gia đình có mặt tại phố Kim Mã từ sáng sớm hôm nay (1/9) với hy vọng có được vị trí đẹp để xem các lực lượng diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

"Có mặt tại đây, mình cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc khi được sống trong không khí hào hùng của dân tộc. Mặc dù thời tiết Hà Nội hôm nay có những cơn mưa lớn nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ, háo hức chờ đợi.

Mong rằng thời tiết ngày mai sẽ tốt hơn để cuộc diễu binh, diễu hành được diễn ra thành công nhất và người dân cũng được chứng kiến một đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thiêng liêng, hào hùng”, chị Linh chia sẻ suy nghĩ.

Một số hình ảnh khác được nhóm PV Đời sống và Pháp luật ghi nhận chiều 1/9:

Theo ghi nhận của PV từ 16h, những chỗ sát mặt đường các khối xe pháo quân sự, công an diễu hành qua đã chật kín chỗ

Dù trời có mưa nặng hạt, vẫn không khiến người dân nao núng

Nhiều người chuẩn bị sẵn đồ ăn để chờ đến thời khắc lịch sử

Cụ ông dù đã cao tuổi vẫn "xuống đường" chứng kiến diễu binh diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhiều bạn trẻ không giấu nổi niệm hào hứng, tự hào trước lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lực lượng chức năng có mặt ở mọi tuyến đường đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày trọng đại của đất nước.

Tin nổi bật