Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nhầm tưởng bản thân đánh vợ tử vong, người đàn ông hối hận tự kết thúc cuộc đời

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Một người đàn ông ở Thái Lan đã tự kết thúc cuộc đời sau khi nhầm tưởng mình đánh vợ tử vong trong lúc cãi vã.

Ngày 22/4, Trung úy cảnh sát Isarapong Thaveeyoskiree thuộc Đồn cảnh sát Laem Chabang đã được báo động về một vụ tự tử nghi ngờ xảy ra ở quận Si Racha, tỉnh Chonburi, Thái Lan. 

Khi đến hiện trường cùng đội cứu hộ, các điều tra viên đã phát hiện thi thể của anh Wichet Phurimnak (34 tuổi), một tài xế xe đầu kéo trên địa bàn. Các nhà chức trách ước tính người đàn ông đã tử vong khoảng 5-6 giờ trước khi được phát hiện.

Nguyên nhân tử vong được xác nhận là tự tử. Người đàn ông đã dùng một tấm vải truyền thống của Thái Lan treo vào chiếc quạt trần trong nhà để tự kết thúc cuộc đời mình.

Người đàn ông tự kết thúc cuộc đời sau khi nhầm tưởng rằng mình đã đánh vợ tử vong. Ảnh: Mush Share News

Vợ Phurimnak (32 tuổi), là công nhân nhà máy tại một khu công nghiệp gần đó, khẳng định người đàn ông đã tấn công cô trước khi xảy ra sự việc. Trong một tuyên bố với cảnh sát, người phụ nữ thừa nhận đã có một cuộc tranh cai gay gắt giữa hai vợ chồng vào đầu ngày 22/4.

Người phụ nữ cho biết anh Phurimnak đã sử dụng ma túy và ngày càng hoang tưởng cũng như hung hăng. Trong lúc tranh cãi, người đàn ông này được cho là đã ép vợ nghỉ việc, hành hung và thậm chí bóp cổ cô cho đến khi bất tỉnh.

Khi tỉnh lại thì người phụ nữ phát hiện chồng đã tử vong. Cảnh sát nhận định rằng anh Phurimnak đã chọn cách tự tử vì quá đau khổ và hối hận sau khi nhầm tưởng rằng chính mình đã đánh vợ tử vong mặc dù thực tế cô này chỉ bất tỉnh tạm thời.

Thi thể của anh Phurimnak sau đó đã được gửi đến Bệnh viện Laem Chabang để tiến hành khám nghiệm tử thi chính thức. Chính quyền địa phương cũng đã liên lạc với gia đình người đàn ông để sắp xếp lo hậu sự sau khi thi thể được trả về.

Tin nổi bật