NDTV đưa tin, một nam giúp việc đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại nữ chủ nhà và cậu con trai 14 tuổi của chủ, tại nhà riêng ở khu Lajpat Nagar, phía nam Delhi, Ấn Độ.
Nghi phạm là Mukesh (24 tuổi, quê Bihar) được cho là đã ra tay sát hại bà Ruchika Sewani (42 tuổi) và cậu bé Krish trong cơn thịnh nộ, sau khi bị mắng vì công việc và bị yêu cầu trả lại 40.000 rupee mà nam đối tượng đã vay chồng của nạn nhân.
Theo lời khai ban đầu, Mukesh khai rằng anh ta cảm thấy mệt mỏi, không thể đến làm việc trong vài ngày gần đây. Khi đến nhà, anh ta bị bà Ruchika mắng và yêu cầu trả tiền, khiến anh ta tức giận và dùng dao tấn công. Thời điểm đó, Krish đang ở trong phòng tắm. Khi chứng kiến sự việc và la hét, cậu bé cũng bị Mukesh sát hại nhằm bịt đầu mối.
Ảnh minh họa
Vụ việc được phát hiện khoảng 21h30 tối 3/7, khi chồng nạn nhân, ông Kuldeep Sewani, trở về nhà nhưng không thể liên lạc với vợ và con trai. Thấy cửa khóa, cùng vết máu gần cổng và trên cầu thang, ông lập tức gọi báo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, phá cửa vào trong và phát hiện thi thể bà Ruchika nằm trên sàn cạnh giường, áo dính đầy máu, xung quanh có vết máu tụ. Thi thể Krish được tìm thấy trong phòng tắm.
Được biết, bà Ruchika từng điều hành một cửa hàng may mặc cùng chồng tại chợ Lajpat Nagar. Mukesh sống ở Amar Colony, gần nhà nạn nhân.
Thi thể hai mẹ con đã được đưa đi giám định pháp y, trong khi các đội pháp y đang tích cực thu thập chứng cứ tại hiện trường.
Cảnh sát cũng đang kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án.