Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ngôi sao tuyển Anh gọi HLV Slovakia là "tên hói đầu"

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Sau trận đấu trên sân Veltins Arena, cổ động viên chứng kiến cảnh tượng lộn xộn khi Declan Rice liên tục to tiếng với huấn luyện viên của Slovakia.

Tờ Daily Mail thuật lại màn "đấu khẩu" giữa Declan Rice và HLV trưởng đội Slovakia - ông Francesco Calzona. Nhà cầm quân này có động tác đẩy tiền vệ của đội tuyển Anh và Declan Rice cũng chẳng phải tay vừa. Tiền vệ trị giá hơn 100 triệu bảng gọi HLV của đối thủ là "thằng hói đầu".

Theo đó, sau trận đấu trên sân Veltins Arena, cổ động viên chứng kiến cảnh tượng lộn xộn khi Declan Rice liên tục to tiếng với huấn luyện viên của Slovakia, ông Francesco Calzona. Thậm chí, tiền vệ của Arsenal còn sẵn sàng lao vào ẩu đả nếu không được các đồng đội can ngăn.

Theo chuyên gia đọc khẩu hình miệng, Rice đã mắng HLV Calzona: "Tên hói câm mồm đi, đồ khốn, câm mồm đi". Sau đó, Konsa và Ivan Toney phải lôi Declan Rice ra khỏi đám đông và tìm cách xoa dịu cơn giận của đồng đội.

Declan Rice liên tục to tiếng với huấn luyện viên của Slovakia. Ảnh: Daily Mail.

Phản ứng của Declan Rice nhận về nhiều chỉ trích. Thực tế, ngôi sao của Arsenal có một mà trình diễn tệ hại - như cách nhiều đồng đội của anh thi đấu. Cách hành xử của Declan Rice không phù hợp với tâm thế của đội bóng lớn vừa giành chiến thắng trước đối thủ. 

Phát biểu sau trận thua Anh, HLV Calzona không đả động gì đến vụ cãi vã với Rice. Nhà cầm quân người Italy chỉ dành lời khen cho màn thể hiện của học trò: "Tôi cảm thấy tự hào, chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời trước một đội tuyển đẳng cấp thế giới, một ứng viên vô địch. Chúng tôi phòng ngự tốt và gần như đã đi tiếp".

"Thật không may, chúng tôi đã không vượt qua được. Trong hiệp phụ, chúng tôi đã dành một nửa thời gian trên phần sân của đối thủ. Tôi rất tự hào về đội của mình. Họ đã tạo nên sự khác biệt trên sân và tôi rất biết ơn khi được làm việc cùng họ", ông Calzona chia sẻ.

"Thật bất ngờ khi chúng tôi chơi ngang ngửa với tất cả đối thủ tại EURO. Slovakia chơi tấn công và chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn. Thật buồn khi không thể giành chiến thắng nhưng đây là bóng đá", HLV của tuyển Slovakia nói thêm.

Được đánh giá cao hơn Slovakia nhưng đội tuyển Anh lại để Ivan Schranz ghi bàn mở tỉ số sau pha dứt điểm đẳng cấp tung lưới Jordan Pickford. Thầy trò HLV Southgate loay hoay suốt hiệp 1 nhưng không tìm ra phương án xuyên thủng mành lưới đối phương.

Sang đến hiệp 2, tình cảnh của đội tuyển Anh không được cải thiện hơn. Tam Sư bế tắc trong khâu tấn công. Họ chỉ biết chờ đợi vào nỗ lực đi bóng của Jude Bellingham và Kobbie Mainoo. Khi bộ đôi này bị đối phương ngăn cản, đội tuyển Anh cũng chỉ có thể sút xa hoặc phối hợp trước vòng cấm địa.

Rất may, Jude Bellingham kịp thời tỏa sáng với siêu phẩm ở phút bù giờ thứ 4. Sang đến hiệp phụ, Ivan Toney có đường kiến tạo để Harry Kane lập công nâng tỉ số lên 2-1. Kể cả khi đã có lợi thế, đội tuyển Anh vẫn khiến người hâm mộ âu lo. Họ bất ngờ để Slovakia vốn đã kiệt sức tràn lên tấn công. Phải nhờ tới may mắn cùng phản xạ xuất thần của Pickford, đội tuyển Anh mới giữ được chiến thắng. 

Ở vòng tứ kết, đội tuyển Anh gặp đội tuyển Thụy Sỹ và không nhiều người tin vào chiến thắng cho Kane cùng đồng đội.

Tin nổi bật