Đóng

Nam sinh 15 tuổi suy thận sau khi bị phạt squat 1.000 lần

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một thiếu niên 15 tuổi ở Trung Quốc đã phải trải qua ca ghép thận khẩn cấp sau khi bị phạt squat 1.000 lần tại một trung tâm giáo dưỡng.

Tạp chí Tri thức dẫn nguồn SCMP cho biết, sự việc bắt đầu từ tháng 8/2023, khi Ajun (15 tuổi, đến từ Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) bị bắt quả tang lấy trộm 3.500 nhân dân tệ (khoảng 12,7 triệu đồng) tiền mặt trên một chiếc ô tô.

Vì chưa đủ 16 tuổi - độ tuổi tối thiểu để truy tố hình sự - cảnh sát đã đưa Ajun đến trường Vĩnh Khánh để giáo dục cải tạo.

Ông Jiang Peifeng, cha của Ajun, chia sẻ rằng con trai ông mới học cấp 2 và đang ở giai đoạn nổi loạn. Ông tin rằng việc giao con cho nhà chức trách có thể dạy cho con một bài học quý giá.

"Thằng bé hơi nghịch ngợm nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ vi phạm pháp luật. Họ không nói cho tôi biết nó đã làm gì, chỉ nói sẽ thông báo khi mọi chuyện rõ ràng", ông Jiang nói với tờ Guangxi Daily News.

Hình ảnh Ajun nằm trên giường bệnh cùng gia đình kiệt quệ về tài chính đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Ảnh: cqcb.com.

Tuy nhiên, đến ngày 13/9/2023, ông nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Trung tâm Vĩnh Châu thông báo con trai đang trong tình trạng nguy kịch và cần chuyển viện gấp. Khi đến nơi, ông Jiang bàng hoàng khi thấy con mình toàn thân phù nề, da có vết loét và không thể tự đứng dậy.

Sau đó, ông mới biết rằng vào ngày 1/9/2023, Ajun cùng một bạn học khác bị một huấn luyện viên thể lực họ Du bắt thực hiện 1.000 lần squat trong vòng 45 phút, cùng với khoảng 30 học sinh khác. "Huấn luyện viên yêu cầu em đan tay sau gáy. Em đếm được khoảng 1.000 cái squat. Chân em run rẩy và không thể đứng vững sau đó", Ajun kể lại.

3 ngày sau, Ajun phát hiện có máu trong nước tiểu, chân bắt đầu sưng lên. Dù vậy, trường vẫn yêu cầu Ajun tiếp tục các buổi rèn luyện. Cậu còn bị đánh, tát và bắt đứng khi đã mệt mỏi. Tình trạng sức khỏe của Ajun xấu đi nhanh chóng. Cậu được chẩn đoán suy thận, chỉ số ure trong máu tăng cao và buộc phải ghép thận vào tháng 6/2024.

Để chi trả cho chi phí điều trị lên tới gần 1 triệu nhân dân tệ, ông Jiang đã bán nhà và vay ngân hàng 450.000 nhân dân tệ (hơn 1,6 tỷ đồng). Hình ảnh Ajun nằm trên giường bệnh cùng gia đình kiệt quệ về tài chính đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng.

Báo Dân việt cho biết, tháng 6/2024, ông Jiang đã khởi kiện Phòng Công an Vĩnh Châu (Chi nhánh Lengshuitan) và trường Vĩnh Khánh. Vào tháng 3/2025, giám định pháp y kết luận Ajun bị suy thận do hình phạt thể xác quá mức và đánh giá mức độ tàn tật là cấp độ 5 theo thang đánh giá quốc gia.

Ngày 18/6 vừa qua, Tòa án Nhân dân Trung cấp Vĩnh Châu đã xét xử vụ án trong phiên phúc thẩm, nhưng chưa có phán quyết nào được công bố. Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Huấn luyện viên ngu ngốc nào lại bắt squat 1.000 cái? Ngay cả lực lượng đặc nhiệm cũng không thể sống sót nếu phải thực hiện", một người gay gắt.

"Huấn luyện viên đó vô nhân đạo. Nhưng con ơi, con cũng nên có dũng khí để từ chối", người khác nói.

Tin nổi bật