CNA đưa tin, ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Bollywood, Zubeen Garg, đã qua đời sau một tai nạn khi đi lặn biển tại Singapore vào ngày 19/9, hưởng thọ 52 tuổi. Anh ra đi chỉ một ngày trước khi có buổi biểu diễn tại Lễ hội Đông Bắc Ấn Độ lần thứ 4.
Theo các hãng tin Ấn Độ, Garg gặp khó khăn trong lúc lặn, được hô hấp nhân tạo trước khi đưa tới Bệnh viện Đa khoa Singapore nhưng không qua khỏi và được xác nhận tử vong tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Ban tổ chức đã hủy bỏ sự kiện dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Suntec Singapore. Trong thông báo đăng trên Facebook, họ bày tỏ: “Đây là mất mát to lớn, không lời nào có thể diễn tả hết nỗi đau buồn sâu sắc của chúng tôi”, đồng thời cho biết không hề biết trước việc nghệ sĩ này tham gia chuyến du thuyền.
Zubeen Garg qua đời ở tuổi 52. Ảnh: Getty
Sự ra đi đột ngột của Zubeen Garg gây chấn động trong dư luận. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ trên X: “Ông ấy sẽ được nhớ đến vì những đóng góp to lớn cho âm nhạc. Những màn trình diễn của ông được yêu thích bởi mọi tầng lớp xã hội. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người hâm mộ. Om Shanti”.
Bộ trưởng Assam Himanta Biswa Sarma cũng bày tỏ niềm tiếc thương: “Ông đã để lại khoảng trống không thể lấp đầy. Các thế hệ sau sẽ nhớ đến ông như một biểu tượng văn hóa của Assam. Giọng hát kỳ diệu ấy đã mãi mãi lặng im”.
Nhiều nghệ sĩ Ấn Độ cũng bày tỏ sự đau xót. Diễn viên Adil Hussain viết: “Thật đau buồn và bàng hoàng trước tin Zubeen Garg đột ngột qua đời. Những đóng góp của ông cho âm nhạc và văn hóa Assam là vô giá”. Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Pritam Chakraborty xúc động: “Tin ông ra đi là cú sốc khủng khiếp. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Garima và gia đình anh. Om Shanti”.
Người hâm mộ cũng để lại hàng nghìn bình luận tri ân dưới bài đăng cuối cùng trên Instagram của Garg – nơi anh từng mời khán giả tham dự lễ hội tại Singapore.
Zubeen Garg nổi tiếng với ca khúc Ya Ali trong bộ phim Gangster (2006) và nhiều bản hit khác như Dil Tu Hi Bataa. Ngoài ca hát, anh còn tham gia diễn xuất và đạo diễn các bộ phim như Kanchanjunga, Mission China, Dinabandhu và Mon Jai.
Không chỉ gắn bó với nghệ thuật, Garg còn có nhiều đóng góp xã hội. Trong đại dịch COVID-19, anh biến nơi cư trú thành trung tâm chăm sóc cộng đồng, đồng thời tích cực kêu gọi bảo vệ môi trường và dìu dắt các tài năng trẻ ở vùng Đông Bắc Ấn Độ.
Theo NDTV, thi thể của nghệ sĩ sẽ được đưa về Ấn Độ vào ngày 21/9.