Báo Tin tức đưa tin, hiệu trưởng Rajendra Dawadi đang có mặt tại Trường Trung học cơ sở Tribhuvan Trishuli ở huyện Nuwakot khi nhận được tin một trận lũ lớn đang ập đến khu vực. Ông lập tức yêu cầu sơ tán toàn bộ trường học, qua đó giúp 1.643 học sinh tránh được trận lũ quét chết người.
Thầy Rajendra Dawadi, hiệu trưởng trường trung học Tribhuvan Trishuli tại thung lũng Trishuli, Nepal, nơi vừa hứng chịu thảm họa lũ quét. Ảnh: India TV./ Theo VnExpress.
Theo truyền thông Ấn Độ, ông Dawadi (47 tuổi) là hiệu trưởng kiêm giáo viên tiếng Anh của Trường Trung học cơ sở Tribhuvan Trishuli, nằm trong thung lũng Trishuli. Khoảng 9 giờ 20 sáng 26/8, một người bạn gọi điện cho ông và cảnh báo rằng ngôi làng gần đó vừa bị dòng lũ cuốn phăng. Người bạn thúc giục Dawadi nhanh chóng sơ tán.
Ban đầu, hiệu trưởng Dawadi cho rằng trường Tribhuvan Trishuli vẫn an toàn. Ngôi trường ba tầng xây bằng bê tông nằm ở vị trí cao hơn con sông khoảng 60 mét. Nhưng chẳng bao lâu sau, một phụ huynh vội vã chạy đến trường và cho biết nước đang dâng lên rất nhanh.
Ngay lập tức, ông Dawadi rung chuông báo động, yêu cầu các giáo viên đưa học sinh ra khỏi lớp. Ông cũng gọi cho các tài xế xe buýt của trường, đề nghị họ quay đầu. Tuy nhiên, lúc đó một chiếc xe buýt mà ông không thể liên lạc đã đi qua cầu.
Thiệt hại sau lũ quét tại Trishuli, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN phát
Các em học sinh bắt đầu di chuyển lên khu vực cao hơn, còn hiệu trưởng Dawadi đi theo phía sau. Rồi các em học sinh tìm được chỗ trú dưới một cây bồ đề.
Ngay sau đó, dòng nước lũ ào ào tràn qua khu vực này. Bùn đất, đá, băng và các mảnh vụn phá hủy nhiều tòa nhà, cây cầu cùng các công trình khác, trong đó có cả ngôi trường. Tuy nhiên, toàn bộ 1.643 học sinh đều sống sót. Hầu hết nhân viên nhà trường cũng thoát nạn, nhưng có hai người đã thiệt mạng.
VnExpress cho hay, nhờ phản ứng nhanh nhạy của thầy hiệu trưởng Dawadi, toàn bộ 1.643 học sinh cùng gần như tất cả giáo viên đã thoát nạn. Tuy nhiên, thầy giáo dạy môn lịch sử xã hội Santos Pariyar, 32 tuổi, bị nước lũ cuốn trôi khi đang ở phòng trọ ven sông nấu ăn sáng. Lao công của trường, ông Sultan Lama, cũng thiệt mạng khi quay lại để đóng các cánh cửa.
Người dân địa phương sau đó tôn vinh Dawadi như một người hùng, nhưng ông không tự nhận mình như vậy.
"Tôi còn có thể làm gì khác được nữa?", ông vừa nói vừa nhìn đống đổ nát ngập bùn đất của ngôi trường.
Về trận lũ kinh hoàng, báo Dân trí nêu, trận lũ quét xảy ra sau khi một khối lượng lớn băng và đá vỡ ra từ đỉnh Langtang Lirung gần biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Khối vật chất này rơi từ độ cao khoảng 1.200m xuống khu vực thượng nguồn sông Lhende Khola.
Lũ lụt khiến hàng trăm người thiệt mạng tại Nepal và Tây Tạng, đồng thời khiến hàng nghìn người mất tích. Nepal cho biết 768 người đã thiệt mạng, trong khi hơn 2.500 người vẫn mất tích. Trung Quốc cho biết 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích tại Tây Tạng.
Lũ cũng ảnh hưởng đến nhiều dự án thủy điện. Hơn 100 công nhân được cho là đang mắc kẹt bên trong các đường hầm. Các đội cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận họ. Quân đội Nepal đã đưa không khí vào một đường hầm tại dự án thủy điện Trishuli 3A thông qua một đường ống. Ấn Độ và Trung Quốc cũng cử nhân lực tới hỗ trợ Nepal cứu hộ.
Dhananjay Regmi, nhà nghiên cứu sông băng và núi thuộc dãy Himalaya ở Nepal, nói với NDTV rằng dòng nước lũ cuồn cuộn di chuyển với tốc độ 300km/h, cao hơn các ước tính trước đó. Sau thảm họa, khu vực đã hình thành 3 hồ nước và nguy cơ xảy ra một trận lũ khác vẫn đang cận kề.