Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Lên núi đào khoai, lão nông tìm được loại kho báu đắt hơn cả vàng

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Trong lúc tìm kiếm thức ăn thêm cho gia đình, lão nông bất ngờ vớ được mớ “bùi nhùi”, về nhà mới biết hóa ra là 1 loại kho báu đắt giá hơn vàng.

Giữa cái nắng hè oi ả, ông Trương, một lão nông sống ở vùng núi Trung Quốc, quyết định lên núi đào khoai. Mục đích của ông là tìm thêm thức ăn cho gia đình và kiếm chút tiền trang trải cuộc sống bằng cách bán số khoai đào được. Ông mang theo chiếc cuốc cũ kỹ, bước đi trên những con đường mòn quanh co. Vì khu vực quen thuộc đã gần như hết khoai, lần này ông Trương quyết định đi xa hơn, tìm đến một vùng đất mới.

Tò mò về mớ bùi nhùi vừa đảo được, lão nông dân mang về nhà nghiên cứu. Ảnh minh họa

Khi mặt trời dần lên cao, ông Trương bắt đầu miệt mài đào bới. Sau một hồi lâu, chiếc cuốc đột ngột đụng phải vật gì đó. Ông lão cúi xuống, dùng tay bới đất. Tuy nhiên, thứ ông tìm thấy không phải những củ khoai quen thuộc mà là một vật có hình thù kỳ quái, khác hẳn với những gì ông từng thấy trước đây.

Lúc đầu, ông Trương nghĩ đó chỉ là một loại củ lạ. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, ông nhận ra vật bên trong có màu vàng nhạt, nằm lẫn trong đất. Nó trông giống một con côn trùng nhưng lại có rễ dài. Tò mò, ông mang vật này về nhà. Sau khi rửa sạch, ông phát hiện nó tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Cả gia đình xúm lại xem, rồi ai nấy đều cho rằng đây chính là đông trùng hạ thảo - một loại dược liệu quý hiếm mà họ chỉ từng nghe nói đến.

Thay vì vội vàng đem bán, gia đình ông Trương quyết định mời một chuyên gia dược học gần đó đến xem xét. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, vị chuyên gia này khẳng định: "Đây đúng là đông trùng hạ thảo thật. Nếu nó thực sự được tìm thấy trong tự nhiên, không phải qua nuôi trồng hay sản xuất, tôi sẵn sàng mua lại toàn bộ với giá cao."

Mặc dù không hiểu hết giá trị thực sự của đông trùng hạ thảo, ông lão vẫn cảm nhận được sự quan trọng qua lời nói của chuyên gia. Ông đáp lại: "Tôi không rành về những thứ này, nhưng tôi hiểu nếu nó quý giá thật, tôi muốn nó được sử dụng đúng cách và mang lại lợi ích cho mọi người."

Cuối cùng, ông lão và gia đình quyết định bán số đông trùng hạ thảo quý hiếm này cho chuyên gia với một mức giá hợp lý. Dù không phải là một gia tài kếch xù, nhưng đây vẫn là một khoản thu nhập đáng kể, khiến cả nhà họ Trương không giấu nổi niềm vui và cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy "kho báu" này.

Tin nổi bật