ABC News đưa tin ngày 1/8, bị cáo James Craig bị đưa ra xét xử vì tội giết người cấp độ một sau cái chết của vợ ông, Angela Craig, vào năm 2023. Theo cáo trạng, James Craig đã lên kế hoạch tỉ mỉ: mua thạch tín và thuốc nhỏ mắt không kê đơn, sau đó lén pha vào sữa protein cho vợ uống. Khi Angela phải nhập viện, anh ta tiếp tục tiêm cho cô một liều xyanua "chí mạng", dẫn đến tử vong.
Khi tuyên án, Thẩm phán Shay Whitaker nhấn mạnh: “Bằng chứng, tội ác, phán quyết và bản án đều tự nói lên tất cả. Bác sĩ Craig đã gây tổn hại cho các con của mình, gây đau đớn cho gia đình Angela và cho chính gia đình ông ta". Với phán quyết của bồi thẩm đoàn, James Craig phải chịu án tù chung thân không được ân xá.
Bị cáo James Craig. Ảnh: ABC News
Bằng chứng tội ác
Theo hồ sơ, nạn nhân - Angela Craig, 43 tuổi, phải nhập viện ba lần trong vòng 10 ngày vì các triệu chứng lạ. Ngày 15/3/2023, khi nhập viện lần cuối, cô được đặt máy thở nhưng nhanh chóng rơi vào tình trạng chết não và bị ngừng hỗ trợ sự sống không lâu sau đó.
Các công tố viên lập luận rằng James Craig đã ra tay giết vợ để chấm dứt cuộc hôn nhân, khi mà anh ta liên tục ngoại tình nhưng vẫn muốn bảo vệ hình ảnh của bản thân. Trong khi đó, phía bào chữa cho rằng những vụ ngoại tình đã khiến Angela suy sụp tinh thần và muốn tự tử, còn James Craig chỉ “giúp” vợ thực hiện mong muốn này.
Điều tra cho thấy trong những tuần trước khi Angela qua đời, James Craig đã dùng máy tính tại phòng khám nha khoa của mình để tra cứu các cụm từ như: “Có loại chất độc nào không thể bị phát hiện không?” hay “Ngộ độc thạch tín mất bao lâu thì chết?”.
Tại phiên tòa, các công tố viên cáo buộc rằng trong lần nhập viện cuối cùng, Craig đã tiêm cho vợ một liều xyanua bằng ống tiêm. Một chuyên gia độc chất học khai rằng lượng xyanua trong cơ thể nạn nhân gần gấp đôi mức gây tử vong. Kết quả xét nghiệm độc chất xác định Angela Craig tử vong vì ngộ độc xyanua và tetrahydrozoline – một thành phần phổ biến trong thuốc nhỏ mắt không kê đơn – đồng thời nồng độ thạch tín trong máu cô ở mức “cực kỳ cao”.
Ảnh minh họa
Công lý được thực thi
Bồi thẩm đoàn Quận Arapahoe đã tuyên bố nha sĩ James Craig phạm tội giết người cấp độ một cùng với 5 tội danh khác gồm xúi giục hủy chứng cứ, xúi giục khai man và xúi giục giết người.
“Hành động ích kỷ và lừa dối của James Craig đã làm tan vỡ một gia đình, cướp đi một người mẹ của 6 đứa con, và tìm cách thao túng những người thân thiết nhất với anh ta bằng những tính toán rùng rợn", Amy Padden thuộc Văn phòng Biện lý Quận Tư pháp số 18 phát biểu sau phán quyết.
Phó Biện lý quận Michael Mauro cũng khẳng định: “Bồi thẩm đoàn đã nói rất rõ ràng, Angela không có ý định tự tử. Cô ấy không hề biết hoặc tham gia vào những gì xảy ra với mình. Đó là James Craig đã giết cô ấy".
Phó Biện lý Osama Magrebi bổ sung rằng lời khai của các chuyên gia y tế cho thấy Angela là một người mẹ đang tuyệt vọng tìm kiếm nguyên nhân khiến cơ thể suy kiệt, với hy vọng có thể hồi phục sức khỏe để trở về với các con và gia đình.
Đại diện gia đình Angela Craig chia sẻ rằng họ “vui mừng” khi công lý cuối cùng đã được thực thi. Trong buổi họp báo, Mark Pray thay mặt gia đình phát biểu: “Cô ấy đã biến từng khoảnh khắc bên các con trở nên đáng nhớ. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với gia đình chúng tôi, nhưng chúng tôi cảm thấy an ủi nhờ sự chính trực và cam kết của tất cả những người đã sát cánh cùng chúng tôi trong hành trình tìm kiếm công lý cho Angela và các con của cô ấy".