Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bắt giữ nam thanh niên đầu độc bằng thuốc diệt gián khiến bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân không thể ngờ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một nam thanh niên bị bắt vì đầu độc người bạn 18 tuổi do ghen tị với hoàn cảnh giàu có của nạn nhân, bằng cách cho chất độc vào đồ uống.

NDTV đưa tin ngày 15/4, một nam thanh niên đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại người bạn 18 tuổi, đồng thời là hàng xóm của mình, tại thành phố Nagpur (thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ) vì ghen tị với sự giàu có của nạn nhân. .

Theo thông tin từ phía cảnh sản, nghi phạm bị bắt giữ là Manthan Rajendra Chakole (19 tuổi, tên thường gọi là Manthan), sống tại khu dân cư Nilkanth Nagar (thuộc Nagpur).

Nạn nhân là Vijay Kalidas Khandate (tên thường gọi là Vedant) một người sống cùng khu phố. Cảnh sát cho biết, trong khi Vedant xuất thân từ một gia đình khá giả, có ngôi nhà hai tầng mới xây với các tiện nghi hiện đại, thì Manthan lại sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn, nên cảm thấy ghen tị với cuộc sống của nạn nhân.

Vào ngày 8/4, Manthan đã gọi Vedant đến một cửa hàng, nơi cả hai cùng uống nước ngọt. Nhân lúc đối phương không để ý, Manthan đã bỏ một loại gel diệt gián vào đồ uống của Vedant, theo thông tin từ cảnh sát.

Sau khi trở về nhà, Vedant bắt đầu cảm thấy chóng mặt và tình trạng sức khỏe của anh nhanh chóng xấu đi. Anh được đưa tới một bệnh viện ở Sakkardara, nơi các bác sĩ nghi ngờ anh đã bị đầu độc và bắt đầu điều trị. Vedant không tỉnh lại và qua đời vào ngày 12/4.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ban đầu, cảnh sát ghi nhận cái chết của Vedant là một tai nạn, nhưng sau khi kiểm tra báo cáo y khoa, họ phát hiện có chất độc trong cơ thể nạn nhân. Các bác sĩ cũng xác nhận rằng Vedant không có khả năng tự mua chất độc này.

Thông qua việc theo dõi cuộc gọi điện thoại cuối cùng của Vedant, cảnh sát phát hiện ra rằng cuộc gọi cuối cùng của anh là cho Manthan, người đã thừa nhận gặp Vedant tại cửa hàng và cùng uống nước ngọt.

Trong quá trình thẩm vấn, Manthan đã thú nhận hành vi đầu độc, lý giải rằng anh ta chỉ muốn khiến Vedant bị ốm để "dạy cho anh ta một bài học" chứ không có ý định sát hại bạn. 

Thêm vào đó, Manthan khai rằng khi thấy tình trạng của Vedant trở nên nghiêm trọng, anh ta hoảng sợ và đã viết một tờ giấy đòi tiền chuộc giả, sau đó để lại trên xe ô tô của cha Vedant nhằm đánh lừa cảnh sát, tạo ra vỏ bọc như một vụ bắt cóc hoặc tống tiền.

Tin nổi bật