Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Lừa bạn thân mắc ung thư rồi đầu độc để chiếm đoạt 1,5 triệu USD tiền bảo hiểm

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một y tá tại Mỹ đã dựng chuyện bạn mình bị ung thư giai đoạn cuối rồi đầu độc cô nhằm chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 1,5 triệu USD.

Một y tá tại Utah, Mỹ bị cáo buộc đầu độc bạn thân sau khi thuyết phục nạn nhân rằng cô mắc ung thư, nhằm trục lợi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 1,5 triệu USD (khoảng 38 tỷ đồng).

Theo VnExpress, nạn nhân là Kacee Lyn Terry, 38 tuổi, sống tại Highland, Utah, được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng vào ngày 12/8/2024 và qua đời ba ngày sau đó. Bạn của cô, Meggan Randall Sundwall, 47 tuổi, một y tá có chứng chỉ hành nghề, đã bị bắt giữ vào ngày 22/3 với cáo buộc giết người nghiêm trọng và cản trở điều tra.

Theo cảnh sát, Sundwall đã thực hiện một âm mưu kéo dài nhiều năm, thuyết phục Terry tin rằng cô bị ung thư và để Sundwall điều trị. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Terry tử vong do dùng quá liều insulin và thuốc an thần promethazine, mặc dù cô không mắc bệnh tiểu đường.

Các tài liệu điều tra cho thấy Sundwall biết rõ việc tiêm insulin cho người không mắc bệnh tiểu đường có thể gây tử vong. Sundwall gặp khó khăn về tài chính và được cho là muốn chiếm đoạt số tiền bảo hiểm nhân thọ của Terry, trong đó cô tin rằng mình là người thụ hưởng. Tuy nhiên, kết luận điều tra mới cho thấy không có bằng chứng nào cho thấy Terry có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và Sundwall là người thụ hưởng.

Lừa bạn thân mắc ung thư rồi đầu độc để chiếm đoạt 1,5 triệu USD tiền bảo hiểm. Ảnh minh họa: Reuters. 

Hơn 28.000 tin nhắn giữa Terry và Sundwall từ tháng 12/2019 cho thấy Sundwall đã thao túng tâm lý Terry, khiến cô tin rằng mình bị bệnh nặng. Sundwall cũng ám chỉ rằng vấn đề tài chính của cô sẽ được giải quyết nếu Terry qua đời.

Vào ngày Terry được phát hiện nguy kịch, Sundwall đã nhắn tin cho cô lúc 9h47 sáng, nói: "Cậu có muốn uống thuốc an thần promethazine khi tớ đến không, để lúc chuyện này diễn ra thì cậu đã ngủ rồi?", ám chỉ hình thức "an tử". Đây vốn là thủ tục y khoa cần được thực hiện theo pháp luật, với sự tham gia của nhiều bác sĩ và các cơ quan pháp lý.

Cảnh sát cho biết Sundwall và Terry chỉ ở cùng nhau từ 10h sáng đến 9h tối hôm đó. Chú của Terry, Mark Farnsworth, đã gọi 911 sau khi tìm thấy cháu gái bất tỉnh tại nhà vào ngày 12/8. Sundwall nói với ông rằng Terry đã ký giấy từ chối cấp cứu (DNR) và không muốn nhập viện. Tại bệnh viện, chị gái của Terry cũng cho biết cô "bị ung thư giai đoạn cuối 4-5 năm nhưng gần đây sức khỏe tốt hơn", theo tài liệu điều tra.

Sundwall đang bị giam tại nhà tù hạt Utah.

Trước đó, vào năm 2021, một vụ án tương tự cũng đã xảy ra tại Trung Quốc khi một người đàn ông nhẫn tâm đầu độc người vợ mới cưới của mình bằng tetrodotoxin, một loại độc tố cực mạnh có trong cá nóc, nhằm trục lợi từ số tiền bảo hiểm.

Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, người đàn ông họ Dai bị cáo buộc đã thuyết phục vợ mình là cô Wang mua bảo hiểm trị giá 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7,2 tỷ đồng) và người đứng tên hưởng tiền bảo hiểm là cha cô. Tuy nhiên, Dai đã đổi tên người thụ hưởng thành chính mình 4 ngày sau khi họ kết hôn.

Hai tháng sau đám cưới, Dai bị cáo buộc đã ra tay đầu độc cô Wang để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm. Theo thông tin từ Chongqing Morning News, Dai đang gánh khoản nợ lên đến 2,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,4 tỷ đồng) do thua lỗ trong đầu tư tiền điện tử và chứng khoán.

Tháng 1/12/2021, tòa án ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã xét xử vụ án trên. Tại phiên tòa, Dai đã thừa nhận hành vi giết vợ. Tòa án thông báo bản án sẽ được công bố sau.

Dai đã lên kế hoạch giết vợ trong nhiều tháng. Hắn ta mua các thành phần gây án bao gồm cá nóc khô, tetrodotoxin và thuốc ngọc trai, một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc. Các công tố viên cho biết Dai đã sử dụng tên của 5 người bạn để đặt mua các thành phần này nhằm tránh bị phát hiện.

Dai và Wang kết hôn vào tháng 7/2021. Hai tháng sau, Dai đã bí mật thay thế thuốc ngọc trai của vợ bằng tetrodotoxin và lừa cô uống hai viên thuốc độc khi hắn ta không có ở nhà. Đồng nghiệp của Wang phát hiện cô đã tử vong tại nhà hai ngày sau đó do không thấy cô đến nơi làm việc. Gia đình Wang cho biết họ hoàn toàn không biết về cuộc hôn nhân của cô với Dai cho đến khi cô qua đời. Một người thân trong gia đình Wang chia sẻ: "Chúng tôi biết Wang có bạn trai, nhưng chưa bao giờ gặp mặt hay biết gì về người này. Cha của Wang muốn gặp anh ta, nhưng người đàn ông luôn tìm cách trốn tránh".

Tin nổi bật