NDTV đưa tin ngày 14/5, một người phụ nữ 40 tuổi ở quận Aurangabad, bang Bihar, Ấn Độ bị cáo buộc đầu độc 4 người con của mình trước khi cố gắng "tự giải thoát", khiến 3 cô con gái và bản thân thiệt mạng, con trai 6 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, các quan chức cho biết.
Các nạn nhân đã tử vong được xác định là Sonia Devi (tên người phụ nữ), Suryamani Kumari (5 tuổi), Radha Kumari (3 tuổi) và Shivani Kumari (1 tuổi). Người sống sót duy nhất là Ritesh Kumar đang được cấp cứu tại bệnh viện công ở Aurangabad.
Ảnh minh họa
Vụ việc xảy ra tại ga xe lửa Rafiganj, Aurangabad. Theo thanh tra Ram Sumer, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được thông tin về một người phụ nữ và các con nằm bất tỉnh tại hiện trường. Cảnh sát đường sắt ngay lập tức phối hợp cùng cảnh sát địa phương và các quan chức nhanh chóng có mặt.
Tại hiện trường, họ phát hiện một trong những đứa trẻ đã tử vong, người phụ nữ cùng ba đứa trẻ còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được đưa đến bệnh viện Rafiganj, hai đứa trẻ khác đã tử vong trong quá trình điều trị.
Người phụ nữ và con trai sáu tuổi sau đó đã được chuyển đến bệnh viện Sadar để cứu chữa, nhưng Sonia Devi cũng đã tử vong trong quá trình điều trị.
Cảnh sát trưởng Rafiganj, ông Shambhu Kumar, cho biết nguyên nhân ban đầu có thể liên quan đến mâu thuẫn giữa người phụ nữ và chồng. Người thân khẳng định bà Sonia Devi đã uống thuốc độc và cũng ép các con uống cùng, theo thông tin từ phía cảnh sát.
Hiện các thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác cái chết, đồng thời cuộc điều tra đang được tiến hành. Lời khai của gia đình nạn nhân cũng đang được thu thập để phục vụ công tác điều tra, ông Shambhu Kumar cho biết thêm.