Theo cảnh sát quận Tumakuru, Karnataka, Ấn Độ, vụ án mạng xảy ra vào ngày 11/5, được phát hiện sau khi cảnh sát quyết định mở rộng điều tra và kiểm tra camera an ninh tại hiện trường.
Cụ thể, vào đêm 11/5, ông Nagesh (55 tuổi) và con trai – Surya có mặt tại Nhà máy kem Apollo. Theo đoạn phim giám sát, vào khoảng 1h45, hai cha con đã xảy ra cãi vã và dẫn đến một cuộc xô xát.
Video ghi lại việc ông Nagesh đã tát con trai mình và dùng dép đánh anh ta. Sau đó, ông Nagesh cầm một cây gậy và tiếp tục tấn công con trai, trong khi đó Surya đã cố gắng ngăn cản cha mình.
Surya đã cầm một tấm vải trắng trong suốt cuộc xô xát. Khi ông Nagesh quay lưng lại, Surya đã quấn tấm vải quanh cổ cha mình, đẩy ông xuống đất và đoạt mạng ông. Một người đàn ông khác, được cho là bạn của Surya cũng đã tham gia vào tội ác.
Một người đàn ông đã bị con trai mình sát hại tại một nhà máy kem. Ảnh cắt từ video camera an ninh/NDTV
Để che đậy vụ án, hai người này đã đặt thi thể ông Nagesh lên giường và cố gắng làm cho cái chết của ông Nagesh trông giống như do điện giật bằng cách sốc điện vào các ngón tay của ông. Cảnh sát cho biết mục đích của họ là biến án mạng thành một tai nạn.
Hai nghi phạm đã gần như thoát tội, cho đến khi chị gái của ông Nagesh- bà Savitha nhận thấy có điều gì đó không đúng và đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, thúc đẩy một cuộc điều tra chi tiết hơn. Sau khi xem lại đoạn phim giám sát tại nhà máy, cảnh sát đã phát hiện ra sự thật về cái chết của ông Nagesh.
Surya đã bị bắt với tội danh sát hại cha mình, còn danh tính người bạn của anh ta vẫn chưa được xác định. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động cơ đằng sau vụ giết người và liệu có mâu thuẫn giữa cha và con trai trước đó hay không.