Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Lần theo dấu vết "lạ" trong một công viên, người dân phát hiện sự việc đau lòng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Lần theo dấu vết "lạ" dẫn vào sâu trong công viên quốc gia Nairobi, các kiểm lâm đã tìm thấy thi thể của một bé gái bị sư tử tấn công.

Đài CNN dẫn thông báo từ ông Paul Udoto, Giám đốc truyền thông Cơ quan Đời sống Hoang dã Kenya (KWS) cho biết, vào tối 19/4, một con sư tử đã vượt qua hàng rào tạm, xâm nhập vào một trang trại liền kề phía nam Công viên quốc gia Nairobi.

Theo báo Thanh niên, con vật này đã vào một ngôi nhà, tấn công và cướp đi một bé gái đang ở cùng một người khác dưới 20 tuổi. "Không có chứng cứ cho thấy nạn nhân đã có hành vi khiêu khích con vật", ông Udoto cho biết.

Người đi cùng bé gái đã nhanh chóng báo động. Kiểm lâm và các đội ứng phó khẩn cấp đã hành động kịp thời. Họ lần theo vệt máu và tìm thấy thi thể bé gái tại sông Mbagathi.

Lần theo dấu vết, tìm thấy bé gái 14 tuổi bị sư tử sát hại. Ảnh minh họa.

Hiện tại, con sư tử vẫn chưa bị bắt và kiểm lâm đang đặt bẫy để bắt nó. KWS cũng đang tăng cường các biện pháp an ninh như dựng hàng rào điện và lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm sử dụng trí tuệ nhân tạo để thông báo cho người dân về sự di chuyển của động vật hoang dã.

Cũng trong cuối tuần qua, Kenya ghi nhận một vụ tấn công động vật hoang dã khác khi một người đàn ông 54 tuổi bị voi giẫm đạp.

Theo Người đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 19/4, tại vùng trung tâm Nyeri, cách Nairobi khoảng 80 dặm về phía bắc. Người này bị thương nghiêm trọng ở ngực, gãy xương sườn và chấn thương nội tạng trước khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

KWS nhận định cả hai vụ tấn công này cho thấy sự cấp thiết của việc tiếp tục đầu tư vào các nỗ lực giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động của con người ngày càng mở rộng vào môi trường sống của động vật.

Tin nổi bật