Đóng

Không may ngã vào nồi đậu nóng, bé gái tử vong thương tâm, người bố suy sụp nhớ lại ký ức ám ảnh

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một gia đình ở Uttar Pradesh đau đớn khi mất liên tiếp hai con gái trong vòng hai năm Cả hai bé đều tử vong vì không may ngã vào nồi thức ăn nóng tại nhà.

NDTV đưa tin, một gia đình tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vừa trải qua bi kịch đau lòng khi mất đi cô con gái út chỉ mới 18 tháng tuổi do tai nạn thương tâm. Đáng chú ý, vụ việc này xảy ra gần như giống hệt với thảm kịch từng xảy ra cách đây hai năm, cướp đi sinh mạng của con gái lớn trong gia đình.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, nạn nhân là bé Priya, con gái của anh Shailendra và vợ - hai người sở hữu một quầy bán đồ ăn ven đường tại khu chợ Duddhi, quận Sonbhadra. Vào khoảng 9h sáng 27/6, anh Shailendra đang chuẩn bị món đậu gà trong nồi lớn để phục vụ khách. Trong lúc bận rộn cùng vợ chuẩn bị các món ăn khác, họ không để ý đến Priya đang chơi gần khu vực nấu nướng.

Trong khoảnh khắc không may, bé gái đã vô tình rơi vào nồi đậu gà đang sôi. Ngay lập tức, gia đình đưa Priya đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Duddhi. Các bác sĩ tại đây đã chuyển bé lên bệnh viện huyện để tiếp tục điều trị do tình trạng bỏng nặng. Dù đã nỗ lực cứu chữa, bé Priya không qua khỏi và tử vong cùng ngày vì vết thương quá nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Ngày hôm sau, anh Shailendra đã tổ chức chôn cất con gái gần bờ sông Kanhar ở Duddhi. Trong nỗi đau tột cùng, anh nhớ lại ký ức ám ảnh cách đây hai năm khi con gái lớn của mình, bé Saumya (khi đó khoảng hai tuổi), cũng tử vong trong một tai nạn tương tự. Theo lời kể của anh, Saumya đã ngã vào nồi thức ăn nóng khi đang chơi gần khu vực bếp nấu của gia đình.

Anh Shailendra cho biết, cả hai sự việc đều là những tai nạn bất ngờ và không thể lường trước. Anh và vợ vốn là người bản địa Jhansi, phải rời quê hương đến Duddhi mưu sinh bằng nghề bán đồ ăn đường phố. Cuộc sống khó khăn, mưu sinh vất vả, cộng thêm điều kiện nhà ở chật hẹp, thiếu không gian an toàn cho trẻ nhỏ, đã vô tình dẫn đến những tai nạn thương tâm.

Sĩ quan phụ trách đồn Duddhi, ông Manoj Singh, cho biết vụ việc ban đầu không được gia đình trình báo. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận thông tin từ cộng đồng và tiến hành điều tra, cảnh sát xác định đây hoàn toàn là một vụ tai nạn, không có dấu hiệu nghi vấn.

Bi kịch lặp lại một cách trớ trêu và tàn nhẫn, cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ chỉ cách nhau hai năm, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn cho trẻ nhỏ,  đặc biệt là những gia đình mưu sinh bằng nghề nấu nướng, buôn bán thực phẩm.

Tin nổi bật