Đóng

Hai nạn nhân thoát khỏi khu lừa đảo ở Campuchia kể lại những ký ức kinh hoàng về 160 ngày tại "địa ngục trần gian"

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Hai người đàn ông Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia với lời hứa “lương cao, việc nhẹ” nhưng bị giam giữ, tra tấn và buộc tham gia đường dây lừa đảo ở Sihanoukville, được cảnh sát Campuchia giải cứu sau 160 ngày bị bắt cóc.

Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Korea Times, hai người đàn ông Hàn Quốc - được xác định là A (28 tuổi) và B (35 tuổi) - vừa được cảnh sát Campuchia giải cứu khỏi một khu trại lừa đảo ở tỉnh Sihanoukville đã kể lại chuỗi ngày kinh hoàng họ phải chịu đựng: bị đánh bằng ống sắt, chích điện tra tấn, bị xích vào giường và sống cầm chừng bằng một bữa mì mỗi ngày.

“Việc nhẹ lương cao”

Hai người đàn ông cho biết họ đều bị lừa bởi những lời mời làm việc trực tuyến hấp dẫn, hứa hẹn mức lương cao và điều kiện sinh hoạt tiện nghi. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị đưa thẳng vào một trong những “pháo đài lừa đảo” khét tiếng trong khu vực, được gọi là Wenqi.

Hai nạn nhân người Hàn Quốc kể lại trải nghiệm bị tra tấn bên trong trại lừa đảo ở Campuchia hôm 16/10. Ảnh: Korea Times.

Nạn nhân A kể rằng vào tháng 2, anh bị thu hút bởi một bài đăng trên Telegram tuyển dụng “người thành thạo các chương trình máy tính”, hứa trả lương 8–15 triệu won/tháng (tương đương 5.600–10.500 USD), kèm phòng khách sạn riêng và bữa ăn kiểu Hàn Quốc.

Tin tưởng đây là cơ hội thật, anh bay sang Campuchia. Tuy nhiên khi vừa đặt chân đến nơi, anh bị đưa vào một cơ sở điều hành đường dây lừa đảo qua điện thoại ở Sihanoukville và bị đánh bằng ống sắt khi từ chối tham gia. Sau đó, anh bị chuyển đến “Wenqi số 10” – một trong những khu trại tội phạm khét tiếng gần biên giới Thái Lan.

Tương tự, nạn nhân B cũng bị một môi giới Trung Quốc dụ dỗ sang Campuchia làm quản lý IT cho một công ty trực tuyến. Khi công ty phá sản, anh mất visa và bị “bán” cho một nhóm khác với giá 3.000 USD, rồi tiếp tục bị chuyển tay, giá tăng lên đến 8.000 USD.B kể lại lời của một cai ngục: “Muốn rời khỏi đây thì phải trả hết số tiền tụi tao bỏ ra – cả tiền ăn, ở và cả không khí mày đang hít.”

Địa ngục trần gian

Bên trong trung tâm lừa đảo, A và B đều bị đối xử thậm tệ. Họ kể rằng có 12 người phải chen chúc ngủ trên hai chiếc giường, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa mì. Ban ngày họ bị xiềng chân làm việc, ban đêm lại bị còng tay vào giường.

Họ nhớ rõ căn phòng G106 - nơi được gọi là “phòng tra tấn”. Nạn nhân bị treo ngược lên trần, hoặc bị chích điện vào đùi. Không ít người ngất xỉu trong những căn phòng tối tăm, ngột ngạt, chẳng phân biệt nổi ngày đêm.

“Một người đàn ông Trung Quốc cố bỏ trốn đã bị đánh chết ngay trước mắt chúng tôi”, B kể. “Tên quản lý dọa giết nếu có ai còn tìm cách bỏ trốn”.

A nói: “Chúng bắt tôi lau vết máu trên tường và sàn. Mùi máu bám vào tay tôi suốt cả tuần”. A từng tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc tự sát, nhưng luôn bị còng tay nên không thể làm gì.

Trốn thoát bất thành nhưng không bỏ cuộc

Hồi tháng 8, A tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài bằng cách mượn điện thoại của một tên canh gác với lý do gọi điện chúc mừng sinh nhật bạn gái. Anh đã gửi tin nhắn xin giải cứu qua Telegram tới một nhà hàng Hàn Quốc gần đó, nhưng nỗ lực này bị phát hiện chỉ sau 2 tiếng. Cả hai lại bị tra tấn và xích vào giường suốt một tháng, chỉ được phép dùng nhà vệ sinh một lần/ngày.

Sau đó, họ chuyển đến một tòa nhà khác. Tòa nhà này được ngụy trang thành khách sạn, nhưng thực chất thực hiện hoạt động lừa đảo. Họ phải đóng giả làm quan chức Hàn Quốc qua điện thoại và quản lý cam kết sẽ thả họ ra nếu “kiếm được 1 tỷ won”.

A diễn tả lại cách để lại manh mối, giúp giới chức Hàn Quốc phối hợp với cảnh sát Campuchia giải cứu. Ảnh: Korea Times.

Tuy nhiên, cả hai không bỏ cuộc. Lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống Wifi, họ để lại tin nhắn chi tiết về vị trí trong thư mục "gửi cho chính mình" của một tài khoản webmail. Sau đó, A chia sẻ thông tin đăng nhập cho gia đình và văn phòng của Nghị sĩ Park Chan-dae thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc.

Nhờ đó, họ được cảnh sát địa phương giải cứu vào ngày 26/9, 160 ngày sau khi bị bắt cóc.

Giờ tôi chỉ muốn được về nhà

“Tôi không nghĩ mình còn sống nếu lần đó lại thất bại”, A nói, giọng run run.

Cả hai hiện vẫn bị cảnh sát giam giữ với tư cách nhân chứng. Chưa rõ thời điểm cả hai có thể trở về Hàn Quốc bởi giới chức Campuchia vẫn đang xét xử và xác minh danh tính.

"Giờ tôi chỉ muốn được về nhà”, A nói, cố kìm nước mắt.

Khi được hỏi muốn làm gì đầu tiên sau khi trở về, anh ngập ngừng một chút rồi khẽ nói: “Tôi chỉ muốn gặp gia đình”.

Ngày 15/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac cho biết có khoảng 1.000 người Hàn Quốc có khả năng đang làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. “Có khoảng 200.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang làm việc trong ‘ngành công nghiệp’ lừa đảo ở Campuchia, nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó có Hàn Quốc”, ông Wi chia sẻ, theo Tạp chí Tri thức. 

A kêu gọi chính phủ Hàn Quốc hành động mạnh mẽ hơn nữa. “Có rất nhiều người giống tôi, đến đây tìm việc làm và cuối cùng mắc kẹt. Chính phủ cần can thiệp tích cực hơn”, anh nói.

Tin nổi bật