Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Em rể cùng anh vợ huyết chiến, một người tử vong

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Sau cuộc nhậu, Tùng và anh vợ xảy ra mâu thuẫn, sau đó xách dao "huyết chiến" với nhau làm một người tử vong.

(ĐSPL) - Sau cuộc nhậu, Tùng và anh vợ xảy ra mâu thuẫn, sau đó xách dao "huyết chiến" với nhau làm một người tử vong.

Ngày 1/7, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án Giết người với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (31 tuổi, ngụ Tây Ninh). Trước đó, Tùng bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt 18 năm tù, gia đình nạn nhân kháng cáo yêu cầu tăng án tử hình. Tuy nhiên, tại tòa cấp cao, họ không đưa ra được tình tiết tăng nặng nào mới nên HĐXX bác kháng cáo, y án sơ thẩm - tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến.

Tùng trước vành móng ngựa. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Theo báo Pháp luật Việt Nam, ngày 12/7/2015 Tùng đến nhà bố vợ ăn nhậu. Trong lúc nhậu, Tùng và anh Phương (anh vợ Tùng) xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là anh Phương nói chuyện muốn sáng hôm sau mẹ nghỉ không phụ giúp vợ Tùng bán hàng về quê đón con gái từ Sóc Trăng lên Tây Ninh cho Phương. Tùng phản đối việc này.

Hai người xảy ra cự cãi gay gắt. Anh Phương chạy vào nhà lấy dao ra đuổi đánh Tùng nhưng được mọi người can ngăn. Tùng chạy về phòng trọ xách dao qua rồi cả hai lao vào quyết chiến.

Trong lúc hỗn loạn, Tùng bị anh Phương đâm bị thương ở cổ tay. Tức giận, Tùng lao đến đâm một nhát vào ngực làm anh này gục ngay sau đó. 

Nạn nhân được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân bị tử vong vì vết thương quá nặng. Tùng bị công an bắt giữ ngay sau đó. 

HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin

Tin nổi bật