NDTV đưa tin, một bé gái 10 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tấn công của báo tại làng Kandra Wali, khu vực Nagina Dehat (Ấn Độ), theo thông tin từ cảnh sát ngày 6/9.
Sự việc xảy ra vào đêm 5/9, khi nạn nhân tên Gudiya, đang ở trang trại của gia đình, ra ngoài lấy sữa. Lúc này, con báo bất ngờ lao tới tấn công và kéo cô bé vào cánh đồng mía gần đó.
Nghe tiếng kêu cứu, gia đình lập tức chạy đến, khiến con báo bỏ đi. Tuy nhiên, bé gái đã không qua khỏi ngay tại hiện trường.
Ông Anjani Kumar Chaturvedi, sĩ quan cảnh sát phụ trách tại khu vực cho biết thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.
Ảnh minh họa
Trước đó, hồi cuối năm 2024, cũng tại Ấn Độ, một cô gái 22 tuổi đã tử vong sau khi bị một con báo tấn công ở làng Durgam, Gudiyatham, thuộc quận Vellore, bang Tamil Nadu, vào ngày 18/12, các quan chức cho biết.
Chia sẻ với truyền thông, Thống đốc quận Vellore Subbulakshmi cho biết, nạn nhân tên Anjali đã mất mạng trong một vụ tấn công của báo.
Sivanlingam, một cư dân của làng Durgam, có 5 cô con gái, 4 người trong số họ đã kết hôn và cô con gái út của ông là Anjali (23 tuổi) đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp của mình.
Vào lúc 2h chiều 18/11, Anjali đã một mình đến khu rừng được bảo vệ để chăn thả bò. Khi không thấy cô trở về nhà lúc 3h chiều, ông Sivanlingam đã đến khu rừng để tìm con gái. Ông đã vô cùng sốc khi thấy con gái đã tử vong.
Ngay lập tức, những người hàng xóm đã chạy đến xem và thông báo cho sở lâm nghiệp và cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đã đến, kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân.