Đóng

Bố bắn chim, viên đạn xuyên qua con vật, cướp đi mạng sống của con gái 15 tuổi ngay trước sinh nhật

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

David Schultheis (34 tuổi) bắn một con kền kền nhưng viên đạn xuyên qua con vật rồi bay ra ngoài, trúng vào con gái ông và khiến nạn nhân tử vong.

Một người đàn ông ở bang Illinois (Mỹ) vừa bị truy tố sau khi bắn chim, nhưng viên đạn xuyên qua con vật rồi bay ra ngoài, trúng vào con gái ông và khiến nạn nhân tử vong, theo New York Post ngày 6/9.

Cảnh sát cho biết, ngày 21/7, David Schultheis (34 tuổi) bắn một con kền kền bay vào tòa nhà gạch. Viên đạn trúng vào con gái Emma Schultheis – chỉ còn 6 ngày nữa sẽ bước sang tuổi 15.

Lực lượng cứu hộ có mặt trong vài phút, tiến hành cấp cứu và hô hấp nhân tạo, nhưng Emma tử vong sau đó tại bệnh viện ở khu vực St. Louis.

Nạn nhân trong vụ việc

Điều tra cho thấy ông Schultheis đứng ngoài cửa, chỉ thò tay vào trong để bắn nhằm tránh đạn văng. Tuy nhiên, viên đạn vẫn xuyên qua con chim rồi lao ra ngoài, trúng Emma đang đứng gần đó.

Sau sự việc, Schultheis tự đến đầu thú tại nhà tù hạt Monroe và được tại ngoại chờ xét xử. Ngoài ra, bà Karen Schwarze (58 tuổi) cũng bị truy tố vì che giấu khẩu súng và cản trở công lý. Mối quan hệ giữa bà Schwarze và Schultheis hiện chưa được làm rõ.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Monroe gọi đây là “thảm kịch vô cùng tàn khốc”, khẳng định không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau và sự nghiêm trọng của vụ việc.

Tin nổi bật