Đóng

Người phụ nữ bất ngờ chạm mặt linh miêu mẹ cùng đàn con giữa đường mòn

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Một phụ nữ ở Estonia đã trải qua khoảnh khắc hiếm có khi bất ngờ nhìn thấy một con linh miêu mẹ dẫn theo đàn con đi dọc đường mòn dành cho xe đạp.

Người phụ nữ đó là Maarja Liiv, khi đang đi bộ gần thị trấn Maardu – ngoại ô Tallinn – đã bắt gặp cảnh tượng đặc biệt. Cô kể lại với tờ Maaleht: “Đó thực sự là một khoảnh khắc đáng nhớ”. Liiv còn kịp ghi lại đoạn video cho thấy linh miêu mẹ cùng bốn con non, dù trong clip chỉ thấy ba con vì một con khác đang ẩn trong bụi cây gần đó.

Sự xuất hiện của đàn linh miêu ngay tại thị trấn Maardu (khoảng 17.000 dân) được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy quần thể loài này đang phục hồi sau nhiều năm suy giảm.

Nhà động vật học Uudo Timm cho biết, việc động vật hoang dã xuất hiện ở khu vực ven đô không phải hiếm gặp: “Điều này hoàn toàn bình thường. Không chỉ linh miêu mà nhiều loài khác cũng di chuyển theo những lối mòn đã tồn tại hàng thế kỷ, nhờ đó dễ dàng đi vào các khu dân cư mới hình thành”.

Linh miêu là loài mèo rừng cỡ trung bình, thường sống đơn độc và giữ vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần giữ khoảng cách an toàn: linh miêu vốn không gây nguy hiểm cho con người, nhưng vẫn là loài hoang dã. Nếu cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể tấn công, mặc dù chưa từng ghi nhận trường hợp linh miêu hoang dã tấn công người.

Linh miêu là loài mèo rừng cỡ trung bình, thường sống đơn độc và giữ vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái. Chúng giúp kiểm soát số lượng con mồi như thỏ, động vật gặm nhấm hay hươu, từ đó bảo vệ thảm thực vật.

Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Động vật (IFAW), nhiều quốc gia châu Âu đã mất đi quần thể linh miêu và hiện phải đối mặt với tình trạng bùng phát quá mức của một số loài, đặc biệt là hươu.

Tin nổi bật