The Thaiger đưa tin, tại tỉnh Si Saket (Thái Lan), một bé gái 12 tuổi đã gây xôn xao khi trình báo cảnh sát về việc phát hiện một trẻ sơ sinh, nhưng sau đó thừa nhận đứa bé chính là con mình.
Theo thông tin từ Đồn Cảnh sát Mueang Si Saket, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc phát hiện một em bé bị bỏ rơi tại ngôi nhà hai tầng gần Công viên Công cộng Nong Kut Wai. Khi đến hiện trường, họ phát hiện bé gái trong tình trạng nhợt nhạt, kiệt sức. Ban đầu, em khai rằng đã nhặt được đứa bé ngoài cửa và đưa vào nhà để chăm sóc. Tuy nhiên, trước sự lo lắng và mâu thuẫn trong lời khai, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn kỹ hơn.
Cuối cùng, bé gái thừa nhận đã tự sinh con trong phòng ngủ vào khoảng 16h cùng ngày. Em khai vì sợ cha mẹ phát hiện chuyện có bạn trai nên đã dựng lên câu chuyện “tìm thấy trẻ bị bỏ rơi”, hy vọng có thể nhận nuôi đứa bé như con nuôi nếu không bị phát giác.
Bé gái 12 tuổi trong vụ việc (áo xanh). Ảnh: The Thaiger
Ngay sau đó, cảnh sát đã đưa cả hai mẹ con đến bệnh viện. Bé gái bị mất máu nhiều, sức khỏe suy yếu, còn cha mẹ em – không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc – đã được liên lạc để phối hợp xử lý.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự cảm thông và khen ngợi quyết tâm giữ lại đứa bé của em, dù em còn quá nhỏ để đảm nhận trách nhiệm làm mẹ.
Vụ việc này cũng khiến dư luận liên tưởng đến một sự kiện gây tranh cãi hồi tháng 4 tại Bangkok, khi một phụ nữ bị camera ghi lại cảnh sinh con trên vỉa hè rồi bỏ rơi đứa bé. Đứa trẻ sau đó không qua khỏi, và người mẹ bị bắt khi đang vui chơi dịp Tết Songkran. Cô khai rằng bản thân không cố ý bỏ rơi con, chỉ nhầm lẫn cơn đau đẻ với nhu cầu đi vệ sinh.