Đóng

Ngủ một mình trong phòng, bé 2 tháng tuổi bị đàn khỉ bắt cóc, rơi vào thùng nước tử vong ở Ấn Độ

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Một trẻ 2 tháng tuổi ở Ấn Độ đã tử vong sau khi một đàn khỉ bắt cóc em khỏi nhà và thả vào thùng nước đầy.

India Today đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra ở Sitapur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Một trẻ 2 tháng tuổi đã tử vong sau khi một đàn khỉ bắt cóc em khỏi nhà và thả em vào thùng nước đầy.

Sự việc xảy ra khi đứa trẻ đang ngủ trên giường và các thành viên trong gia đình đang bận làm việc thì đàn khỉ đột nhập vào ngôi nhà ở Sitapur.

Gia đình bắt đầu tìm kiếm em và cuối cùng nghe thấy tiếng khóc trên mái nhà. Sau khi kiểm tra, họ tìm thấy nạn nhân trong một chiếc thùng chứa đầy nước.

Ảnh minh họa

Mặc dù đã nhanh chóng được gia đinh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó nhưng các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã tử vong ngay khi đến nơi.

Sau khi nhận được thông báo từ gia đình, cảnh sát đã đến hiện trường, đánh giá tình hình và đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi. Vụ việc đã gây ra nỗi đau buồn sâu sắc cho người dân địa phương.

Người dân địa phương cho biết khu vực này từ lâu đã phải vật lộn với mối đe dọa dai dẳng của loài khỉ và cáo buộc chính quyền và ngành lâm nghiệp đã không có hành động đáng kể nào mặc dù thương tích và thiệt hại tài sản xảy ra hàng ngày.

Người dân hiện đang kêu gọi chính quyền thực hiện các biện pháp ngay lập tức để giải quyết mối đe dọa từ loài khỉ và ngăn ngừa những thảm kịch tương tự trong tương lai.

Theo India Today

Tin nổi bật