Đóng

Ăn thịt thừa để trong tủ lạnh từ hôm trước, 1 người tử vong, 3 người nguy kịch tại Ấn Độ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông tử vong và 3 người khác nguy kịch do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi cả gia đình chín người ăn thịt thừa được hâm nóng lại.

Một người đàn ông đã tử vong và 3 người khác trong tình trạng nguy kịch do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, sau khi một gia đình 9 người ăn phần thức ăn thừa được bảo quản trong tủ lạnh. 

Sự việc xảy ra ở Vanasthalipuram,, Hyderabad, Telangana, Ấn Độ. Theo cảnh sát, ông Srinivas Yadav (46 tuổi), nhân viên soát vé tại ga Falaknuma thuộc Sở Giao thông Đường bộ, đã nấu thịt gà, thịt cừu và món boti (ruột dê) để mời gia đình và họ hàng nhân dịp lễ hội Bonalu, vào chủ nhật. 

Bữa tiệc có sự tham gia của vợ ông là Rajitha (38 tuổi), hai con gái Lahari (17 tuổi) và Jasmitha (15 tuổi), mẹ ông là Gowramma (65 tuổi), cùng em rể Santosh Kumar (39 tuổi), vợ anh này là Radhika (34 tuổi) và hai con gái Poorvika (12 tuổi), Krithagna (7 tuổi).

Đến thứ hai, cả gia đình hâm nóng lại phần thịt còn dư và cùng ăn. Không lâu sau đó, nhiều người xuất hiện các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Ảnh minh họa

Mặc dù được điều trị tích cực, ông Yadav đã qua đời vào ngày hôm sau. Các bác sĩ cho biết 3 người khác vẫn nguy kịch, trong khi những thành viên còn lại đang được theo dõi chặt chẽ.

Cảnh sát Vanasthalipuram xác nhận: “Một người đã tử vong, kết quả khám nghiệm tử thi sẽ xác định nguyên nhân chính thức. Điều tra ban đầu cho thấy trường hợp này liên quan đến ngộ độc thực phẩm do ăn ruột dê và một ít thịt gà được hâm nóng lại. Công tác điều tra đang tiếp tục". 

Trước sự việc này, ngành y tế khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi bảo quản và sử dụng các loại thực phẩm dễ hỏng, nhất là thịt, trong điều kiện thời tiết oi nóng.

Tin nổi bật