Một người phụ nữ ở Hardoi, miền trung Uttar Pradesh, Ấn Độ đã tìm được người chồng mất tích từ năm 2018 của mình, thông qua một đoạn clip trên mạng xã hội. Tuy nhiên, niềm vui khi nhận ra chồng mình không kéo dài được lâu vì người đàn ông này bị phát hiện đã kết hôn và sống với người khác.
Theo Times of India, vào tháng 4/2017, cô Sheelu ở Murarnagar, thành phố Sandila, đã kết hôn với Jitendra Kumar (32 tuổi) ở thành phố Hardoi. Tuy nhiên, vào tháng 4/2018, chỉ vài tuần sau khi con trai đầu lòng chào đời, Jitendra Kumar đã bất ngờ mất tích không một dấu vết.
Ảnh minh họa
Các cuộc tìm kiếm đã được tiến hành nhưng không thể tìm ra người đàn ông. Gia đình của Jitendra Kumar, thay vì tìm kiếm con trai, lại cáo buộc Sheelu đã sát hại chồng và nộp đơn tố cáo con dâu với cảnh sát nhưng vụ án nhanh chóng chìm vào quên lãng vì không có tiến triển.
Trong nhiều năm, Sheelu mang trong mình vết nhơ bị nghi ngờ là người sát hại chồng, trong khi một mình nuôi con trai. Gần đây, khi đang lướt mạng xã hội, cô bất ngờ bắt gặp hình ảnh chồng mình đang nhảy múa vui vẻ với một người phụ nữ khác ở thành phố Ludhiana, bang Punjab.
Sheelu sau đó đã thông báo điều này với cảnh sát địa phương đồng thời đệ đơn kiện cáo buộc chồng giả vờ mất tích để cưới vợ mới. Cô cũng cáo buộc gia đình chồng đã che giấu sự thật về sự hiện diện của Jitendra Kumar ở Ludhiana.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Jitendra Kumar đã kết hôn với một phụ nữ khác ở Ludhiana sau khi mất tích. Người đàn ông ngay sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.
"Một cuộc điều tra đang được tiến hành và các hành động pháp lý thích hợp sẽ được thực hiện", một cảnh sát địa phương cho biết.
Theo NDTV và News India Express