Đóng

Bị hàng xóm xâm hại năm 9 tuổi, cậu bé không dám lên tiếng vì mặc cảm, 20 năm sau mới đứng ra tố cáo

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một cậu bé thường xuyên bị người hàng xómxâm hại nhưng không dám lên tiếng vì mặc cảm, 20 năm sau mới tố cáo.

Straittimes đưa tin, vào năm 2005, khi mới 9 tuổi, một cậu bé ở Singapore thường xuyên bị một người hàng xóm không đứng đắn sờ mó cơ thể bằng cách dụ dỗ cậu bé bằng máy chơi trò chơi điện tử. Người đàn ông này thậm chí còn chụp ảnh khỏa thân của cậu bé bằng máy ảnh Polaroid.

Mặc dù gặp ác mộng về việc người đàn ông chạm vào bộ phận nhạy cảm của mình, cậu bé không báo cáo sự việc với bất kỳ ai vì cảm thấy xấu hổ và sợ không ai tin mình.

Nạn nhân cũng biết rằng cha mình đã vay tiền của kẻ phạm tội và không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử giữa họ. Cuối cùng, cậu bé chuyển đi nơi khác và mất liên lạc với người hàng xóm.

Gần 20 năm sau, vào năm 2024, nạn nhân gặp lại người hàng xóm cũ của mình và quyết định báo cảnh sát về những hành vi không phù hợp mà người này gây ra cho mình.

Vào ngày 2/9/2025, kẻ phạm tội, hiện 72 tuổi , đã bị kết án hai năm tù sau khi nhận tội có hành vi khiếm nhã với cậu bé.

Ảnh minh họa

Để bảo vệ danh tính của nạn nhân, có lệnh cấm tiết lộ tên của kẻ phạm tội và nạn nhân, nơi kẻ phạm tội sống vào thời điểm xảy ra sự việc.

Công tố viên Tan cho biết kẻ phạm tội không thể nhớ nổi hắn đã chạm vào nạn nhân bao nhiêu lần vì những vụ việc này đã xảy ra quá lâu rồi.

“Mặc dù được cha trực tiếp hỏi, nạn nhân vẫn nói dối rằng bị cáo không hề chạm vào mình”, công tố viên cho biết, nhưng không giải thích rõ vì sao cha anh lại nghi ngờ có hành vi khiếm nhã này.

Thay vào đó, sau khi nạn nhân chuyển đến một khu vực khác đã quyết định quên đi những gì đã xảy ra.

“Những cơn hoảng loạn này thường xuất hiện khi có tin tức về xâm hại tình dục trẻ em, khiến anh ta cảm thấy chán nản. Anh ta cũng gặp ác mộng về bị cáo và các vụ xâm hại tình dục hàng tháng, khiến anh ta cảm thấy tức giận và khó chịu”, công tố viên cho biết.

Công tố Tan đồng thời cho biết, việc nhìn thấy người đàn ông này đã gợi lại những ký ức đau buồn và nạn nhân quyết định trình báo cảnh sát để đảm bảo rằng không có cậu bé nào khác bị nhắm mục tiêu theo cách tương tự.

Theo cáo trạng, vào năm 2005, kẻ phạm tội đã có hành vi xâm hại tình dục tương tự với một cậu bé khác, lúc đó khoảng 7tuổi.

Để giảm nhẹ hình phạt, bị cáo, người không có luật sư bào chữa, đã xin được hưởng mức án nhẹ hơn. Ông nói qua phiên dịch: “Vợ tôi đã già, Nếu tôi thụ án, sẽ không có ai giúp đỡ bà ấy ở quầy hàng của chúng tôi. Bà ấy bị lãng tai và còn mắc nhiều bệnh khác nữa".

Tin nổi bật