Tại Nashik (Ấn Độ), một thanh niên được cho là “chết não” bất ngờ có dấu hiệu hồi tỉnh ngay trước khi tang lễ được tiến hành, khiến gia đình và người dân địa phương bàng hoàng.
Theo kênh NDTV, nạn nhân là Bhau Lachke, 19 tuổi, trú tại thị trấn Trimbakeshwar. Anh bị thương nặng trong một vụ tai nạn cách đây vài ngày và được đưa vào điều trị tại một bệnh viện tư ở khu vực Adgaon. Sau đó, các bác sĩ thông báo Lachke đã chết não.
Người thân của Lachke kể lại, khi gia đình đang chuẩn bị tổ chức lễ tang thì bất ngờ anh bắt đầu cử động và ho. Ngay lập tức, họ chuyển anh đến bệnh viện huyện để tiếp tục cấp cứu. Hiện Lachke trong tình trạng nguy kịch và phải thở máy để duy trì sự sống.
Ảnh minh họa
Trước phản ứng từ dư luận, phía bệnh viện tư khẳng định chưa bao giờ tuyên bố bệnh nhân tử vong. Đại diện cơ sở này cho rằng gia đình đã hiểu nhầm một số thuật ngữ chuyên môn y khoa, dẫn đến sự việc gây xôn xao.
Đây không phải là trường hợp hy hữu đầu tiên ở Ấn Độ. Vào cuối năm 2024, báo The Indian Express đưa tin một sự cố tương tự xảy ra tại bang Rajasthan. Bệnh nhân Rohitash Kumar, 25 tuổi, mắc chứng khó khăn về giao tiếp, được đưa đến bệnh viện huyện Jhunjhunu hôm 21/11. Sau một cơn động kinh, bác sĩ xác nhận anh đã tử vong và chuyển thẳng đến nhà xác để chuẩn bị hỏa táng theo nghi lễ Hindu.
Tuy nhiên, khi đưa lên giàn thiêu, Kumar bất ngờ cử động khiến tang lễ phải dừng lại. Bệnh nhân lập tức được đưa đến bệnh viện trên lần thứ 2 và được chuyển đến một bệnh viện ở Jaipur, nhưng được xác nhận đã tử vong hôm 22/11 trong khi được điều trị.
Thời điểm đó, theo quan chức Ramavtar Meena tại huyện Jhunjhunu, một hội đồng đã được thành lập để xem xét vụ việc liên quan 3 bác sĩ liên quan.