Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đang cày ruộng, lão nông bất ngờ “va” trúng kho báu quý giá

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Lão nông dân đã tìm thấy kho báu chứa đầy vàng khi đang lái máy cày trên một cánh đồng ở Norfolk, Anh.

Nhiều tàn tích của thời đại đồ sắt đã được tìm thấy tại ngôi làng Snettisham, hạt Norfolk, Anh vào năm 1950. Đây là một trong hơn 100 kho báu được tìm thấy trên một cánh đồng trong ba thập kỷ qua tại nơi đây, bao gồm những chiếc nhẫn cổ tinh xảo, có thể thuộc về gia đình hoàng gia của bộ tộc Ishini.

Cụ thể, vào tháng 11 năm 1948, cánh đồng gần Snettisham lần đầu tiên bị cày sâu. Người nông dân tên Raymond Williamson đã lái máy cày và phát hiện ra một vài vật bằng kim loại lớn.

Nghĩ rằng đó chỉ là một phần của chiếc giường bằng đồng cũ, ông đã đặt nó ở rìa của cánh đồng trong vài ngày. Các chuyên gia từ Bảo tàng Lâu đài Norwich chỉ được báo tin sau khi nhiều đồ tạo tác cổ được phát hiện trong khu vực này.

Kho báu được tìm thấy. Ảnh: British Museum

Hai năm sau, phát hiện của Williamson được gọi là kho báu Snithisham, và người thợ cày Tom Roth đã được thuê và tiếp tục phát hiện thêm một chiếc vòng cổ xoắn khổng lồ nặng 1 kg. Chiếc vòng cổ được đặt tên là Great Torc, nó được trưng bày vĩnh viễn tại Bảo tàng Anh ở London.

Chưa dừng lại ở đó, trong những thập kỷ tiếp theo, một tá các báu vật khác cũng đã được phát hiện trong khu vực.

Phát biểu vào năm 1991, bà góa phụ Rout Rout Ivy Wiley kể lại ngày chồng bà nói về việc ông tìm thấy kho báu tại cánh đồng này.

“Anh ấy rất tự hào về những gì anh ấy đã làm. Tại thời điểm đó, tất cả chúng ta đều biết rằng ông đã đóng góp cho lịch sử. Tôi thực sự cảm thấy hồi hộp khi nghĩ về phát hiện của Tom. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh ấy đã làm”, bà nói.

Được biết, bà Wiley và ông Rout đã đính hôn vào thời điểm đó nhưng không đủ khả năng kết hôn khi chỉ có mức lương 5 bảng Anh/tuần của một người lao động nông trại. Tuy nhiên, Bảo tàng Anh đã trao cho ông Rout một tấm séc trị giá 1.850 bảng Anh cho kho báu mà ông tìm được, mà hiện nay, số tiền sẽ tương đương với khoảng 62.867 bảng Anh (gần 2 tỷ đồng).

Chiếc vòng xoắn được tìm thấy vào năm 1991. Ảnh: Archant Library

Năm 1989, nhà săn tìm kho báu nghiệp dư Cecil Hodder đã được cấp phép để tìm kiếm cổ vật trong khu vực này. Lúc đầu, ông tìm thấy rất ít, tuy nhiên vào tháng 8.1990, ông đã phát hiện ra một đống kim loại lớn trong một thùng chứa bằng đồng.

Ngoài ra, TS. Lan Stead đến từ Bảo tàng Anh cũng đã tiến hành các cuộc khai quật chuyên sâu, và tìm thấy nhiều kho báu hơn, bao gồm một hố chứa các vòng xoắn bằng vàng, bạc và đồng.

Các vật phẩm từ phát hiện mới nhất này được trưng bày tại bảo tàng cho đến tháng 8/2019.

Tin nổi bật