Mới đây, dân mạng chia sẻ loạt ảnh về "cuộc họp" của các nam giới trong xóm, bàn bạc kế hoạch để tổ chức tiệc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho các chị em. Loạt ảnh này đã nhận được nhiều lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận từ dân mạng.
Theo hình ảnh được chia sẻ, một sân khấu nhỏ đã được chuẩn bị, chị em hào hứng tập các tiết mục văn nghệ. Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ. Đây được xem là món quà bất ngờ mà cánh mày râu dành tặng cho các chị em phụ nữ.
Không khí tưng bừng trong buổi tiệc mừng 8/3. Ảnh: Báo Dân trí.
Những hình ảnh chân thực, giản dị thu hút hàng nghìn lượt “thả tim”. Dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú về tinh thần đoàn kết của các hộ dân trong xóm: “Phụ nữ làng này chắc tự hào lắm đây”; “Anh em galant, chị em hạnh phúc. Mừng cho hội chị em trong xóm”...
Chia sẻ trên Vietnamnet, anh Đỗ Kiến Vọng (Hà Nội) cho hay, loạt ảnh được chụp tại đội 12, thôn 3, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội. Anh là một thành viên trong xóm.
Anh Vọng tiết lộ, xóm anh có khoảng 60 hộ dân. Xưa nay, đàn ông trong xóm chủ yếu làm nghề xây dựng, thường xuyên đi làm xa. Việc quán xuyến nhà cửa, chăm sóc con cái đều do hội chị em gánh vác.
“Xóm tôi được gọi là ‘xóm cố gắng’. Trước đây, kinh tế các hộ gia đình đều khó khăn, đến những năm gần đây, cuộc sống mọi người mới khấm khá hơn do con cái thành đạt, báo hiếu bố mẹ.
Bởi vậy, năm nay ‘cánh mày râu’ trong xóm muốn tổ chức bữa tiệc ý nghĩa, nhằm tri ân công lao, đức hy sinh của các bà, các mẹ, các chị...”, anh Vọng chia sẻ.
Đàn ông trong xóm xung phong nấu cỗ, hội chị em thì thảnh thơi tán gẫu, hát karaoke. Ảnh: Vietnamnet.
Người đưa ra ý tưởng là anh Vọng và bố của anh. Trước đó, bố con anh Vọng cùng một số thành viên khác đã đi từng hộ gia đình, mời mọi người đến nhà anh họp bàn về công tác tổ chức.
Những năm trước, xóm tổ chức tiệc ngọt để liên hoan dịp 8/3 với quy mô đơn giản. Năm nay, cách thức tổ chức bài bản hơn với bữa tiệc khoảng 20 mâm cỗ.
Ngày 28/2, đông đảo thành viên xóm có mặt tại nhà anh Vọng để họp bàn. Mọi người đều rất hào hứng và nhất trí tham gia buổi liên hoan mừng 8/3. Về kinh phí, mỗi người trưởng thành sẽ đóng góp 200.000 đồng, trẻ em được miễn phí. Một số người có điều kiện trong xóm còn ủng hộ thêm.
Theo báo Dân trí, ngày 2/3, nam giới trong xóm đã họp, lên kế hoạch chi tiết cho buổi lễ. Sau khi biết tin về sự kiện, chị em trong xóm háo hức chuẩn bị và tích cực tập văn nghệ để đáp lại tấm lòng của các ông chồng.
Toàn bộ chi phí cho bữa tiệc khoảng 21 triệu đồng. Sân khấu được một nhóm đàn ông trong xóm tự tay thiết kế và hoàn thiện trong một ngày với chi phí 6 triệu đồng.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ. Ảnh: Báo Dân trí.
Ngày 5/3, cả xóm tập trung đông đủ tại nhà anh Vọng. Tấm phông lớn in dòng chữ “Xóm đoàn kết. Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3” nổi bật giữa sân nhà.
Đàn ông trong xóm xung phong nấu cỗ, hội chị em thì thảnh thơi tán gẫu, hát karaoke. Các chị em còn xúng xính váy áo chụp ảnh kỷ niệm.
“Hôm đó có khoảng 100 người tham dự, ngồi kín 20 mâm cỗ. Mọi người giao lưu, hát hò rất vui vẻ.
Tôi ấn tượng nhất với tiết mục chụp ảnh. Cả xóm chụp ảnh chung, rồi từng gia đình chụp ảnh kỷ niệm với nhau. Nhiều người con còn chụp ảnh riêng với bố mẹ. Hội người trẻ bảo nhau, nhờ có dịp này mới có những tấm ảnh quý giá với đấng sinh thành”, anh Vọng nói.
Không chỉ vào các dịp lễ, Tết, người dân trong xóm luôn duy trì tinh thần gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau.
Các tiết mục giao lưu văn nghệ. Ảnh: Báo Dân trí.
Hiện, các hộ dân nơi đây lập ra 2 nhóm gồm: "Thanh niên xóm" dành cho nam giới và "Chị em phụ nữ xóm" dành cho phụ nữ. Các nhóm này giúp bà con nâng cao tinh thần đoàn kết, chung tay giúp đỡ khi gia đình trong xóm có việc hiếu, hỉ, khó khăn hoạn nạn.
Với anh Vọng, đây không chỉ là bữa tiệc chào mừng ngày 8/3, là cơ hội xóm làng giao lưu với nhau mà còn là dịp để ‘cánh mày râu’ thể hiện tình cảm với những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời.
“Tôi nhớ, hôm đó các anh con trai hát rất nhiều bài về mẹ. Các bà, các mẹ, các chị cũng hân hoan, phấn khởi khi được cả xóm tổ chức kỷ niệm ngày của mình”, anh Vọng nói.