Đóng

Cứu người đàn ông mang hơn 1,2 tỷ đồng đi lạc 550km, kiệt sức trong rừng sâu

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Người đàn ông đi lạc 550km vào rừng được công an giải cứu giữa rừng trong tình trạng kiệt sức; tài sản hơn 1,2 tỷ đồng được bảo toàn.

Sáng 3/7, Công an xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) đã bàn giao ông Phạm Văn Toán (SN 1976, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) cho gia đình sau nhiều ngày đi lạc, đồng thời trao trả toàn bộ khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo tin tức trên tin tức trên VietnamNet, trước đó, khoảng 9h20 ngày 2/7, Công an xã nhận tin báo về việc một người đàn ông lạ mặt, cơ thể suy kiệt, đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu.

Ngay sau đó, Công an xã phối hợp lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tìm kiếm. Sau gần 6 giờ băng rừng, vượt đồi, lực lượng chức năng tìm thấy ông Toán trong tình trạng đói, khát, kiệt sức và đưa về trụ sở để chăm sóc sức khỏe.

Qua xác minh, trước khi đi lạc vào rừng ở xã Tu Mơ Rông, ông Toán đã di chuyển khoảng 5 ngày trong tình trạng mất phương hướng. Quãng đường từ nơi cư trú đến nơi được phát hiện khoảng 550km.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (bên trái) thăm hỏi, động viên ông Toán. (Ảnh: VietnamNet)

Theo tin tức trên Tiền phong, làm việc với cơ quan công an, ông Toán không nhớ vì sao mình lại có mặt tại Quảng Ngãi. Ông chỉ nhớ đã đi xe máy nhưng không biết phương tiện đang ở đâu.

Từ những thông tin ít ỏi này, Công an xã Tu Mơ Rông tiếp tục rà soát và tìm thấy xe máy của ông cách vị trí phát hiện khoảng 4,5 km.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có căn cước công dân, hơn 656 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng nặng 3 chỉ cùng một điện thoại di động.

Ngoài ra, qua xác minh, tài khoản ngân hàng của ông còn hơn 515 triệu đồng. Ông Toán cho biết, số tiền mang theo là tiền vừa bán rẫy.

Qua liên hệ với chính quyền địa phương và người thân tại Lâm Đồng, Công an xã Tu Mơ Rông xác định, ông Toán có biểu hiện về thần kinh, đầu óc không minh mẫn và sống một mình.

Trong những ngày ông vắng mặt, người thân chỉ nghĩ ông đi chơi quanh khu vực nhà nên không trình báo. Chỉ đến khi nhận được thông tin từ cơ quan công an, gia đình mới biết ông đã đi lạc hàng trăm km.

Trong thời gian lưu trú tại trụ sở Công an xã Tu Mơ Rông, ông Toán được bố trí nơi nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, phục vụ ăn uống, đồng thời lực lượng công an hoàn tất các thủ tục xác minh để bàn giao cho gia đình. Toàn bộ tài sản của ông được bảo quản đầy đủ và trao trả nguyên vẹn.

Tin nổi bật