Mỗi sáng, ông Lư, 75 tuổi, ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, lại bắt tàu điện đến công viên giải trí Happy Valley, không phải để đi dạo mà để chinh phục hàng chục vòng tàu lượn siêu tốc. "Các trò càng kịch tính tôi càng muốn thử", ông chia sẻ.
Theo VnExpress, tại công viên, ông luôn chọn ngồi ghế đầu của tàu lượn để có tầm nhìn đẹp và cảm giác mạnh nhất. Kỷ lục của ông là 43 vòng tàu lượn trong một ngày, có thời điểm đi 6 chuyến trong một giờ. Nhiều nhân chứng cho biết, sau mỗi lần tàu lao xuống tốc độ cao, ông Lư vẫn bước đi nhẹ nhàng.
"Nhiều bạn trẻ tái mặt chỉ sau một vòng, còn tôi vẫn thấy bình thường", ông nói.
Con gái ông đã tặng ông vé thường niên từ năm 2021 và nâng cấp lên thẻ VIP (2.888 tệ - khoảng 10 triệu đồng) vào năm 2023 để cha không cần xếp hàng.
Cô cho biết: "Tấm thẻ này giúp bố vui khỏe mỗi ngày, còn chúng tôi rất yên tâm". Ngoài tàu lượn, ông Lư còn chơi đu quay khổng lồ, tháp rơi tự do và xe đụng. Ông tâm sự: "Cảm giác nhanh như chớp đưa tôi trở về tuổi thơ, tràn đầy tự do và năng lượng".
Chủ đề "ông cụ 75 tuổi đi tàu lượn 43 lần/ngày" đã lọt top tìm kiếm trên Weibo, nhận được nhiều lời thán phục như: "Hệ tim mạch thật đáng nể!" hay "Sự phản công của thế hệ đầu bạc!".
Dù có một số lo ngại về an toàn, ông Lư khẳng định mình duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục, ăn uống điều độ. Ông đặt mục tiêu năm tới sẽ chạm mốc 10.000 lần đi tàu lượn.
Đại diện Beijing Happy Valley cho biết ông Lư là "vị khách nổi bật nhất công viên". "Chúng tôi khuyến khích mọi du khách, bất kể tuổi tác, hãy tận hưởng trò chơi một cách an toàn. Câu chuyện của ông Lư truyền cảm hứng cho cả nhân viên lẫn du khách", vị đại diện nói.
Vào năm 2015, cụ Vic Kleman ở Mỹ cũng là một "fan cuồng" tàu lượn. Cụ dành trọn 8 tiếng đồng hồ trên đường ray ngoằn ngoèo và lập kỷ lục cá nhân chơi 5.000 lần tàu lượn trong đời.
Tình yêu của cụ với tàu lượn nảy mầm từ năm 8 tuổi, khi cụ phải dùng mẹo đi giày to hơn để đủ chiều cao tham gia. Để kỷ niệm lần sinh nhật thứ 95 của đoàn tàu lượn có tên Jack Rabbit tại công viên Kennywood, cụ quyết định sẽ chơi tàu lượn 95 vòng trong một ngày, dành trọn 8 tiếng 24 phút để trải nghiệm tốc độ và những cú lộn nhào. Ở tuổi 82 cụ đã đi trọn 5.000 vòng tàu lượn.
Cụ Vic Kleman ở Mỹ cũng là một "fan cuồng" tàu lượn. Ảnh: Báo Dân trí.
Theo báo Dân trí, trước khi thực hiện kế hoạch này, cụ ăn rất ít từ tối hôm trước vì không muốn bỏ dở cuộc chơi để vào nhà vệ sinh nửa chừng. Bạn bè trong hội thích chơi tàu lượn đưa nước cho cụ và chuẩn bị sẵn sàng bác sĩ cùng máy trị liệu nhịp tim trong trường hợp khẩn cấp.
Cụ bắt đầu ngồi lên tàu lượn từ 10h53 sáng và không rời ghế một lần nào cho đến tận 7h17 tối, thậm chí phải "đổi chân để không bị tê và cứng vì ngồi quá lâu".
Bill Linkenheimer, thành viên hội những người yêu thích tàu lượn, bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Nếu tôi có một nửa năng lượng của ông ấy khi về già cũng là quá tuyệt vời rồi."