Theo SaoStar, một phụ nữ 32 tuổi, Watchalaporn Butsaba, sống tại tỉnh Loei (Thái Lan) đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo gây chấn động.
Kẻ lừa đảo là Thawatchai, 41 tuổi, người mà cô quen qua một trang hẹn hò trên Facebook. Chỉ sau một ngày trò chuyện, Thawatchai đã nhanh chóng đến nhà Watchalaporn, bày tỏ tình yêu và đề nghị chuyển đến sống cùng. Tin lời, cô đồng ý.
Thawatchai thậm chí còn khiến cả gia đình nạn nhân tin tưởng khi nói về kế hoạch kết hôn và giúp chuẩn bị khu vực quanh nhà cho lễ cưới. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một màn kịch tinh vi. Cuối cùng, người đàn ông này đã chiếm đoạt ba chiếc xe của Watchalaporn, gồm hai ô tô và một xe máy, với tổng giá trị hơn 1,2 triệu baht (tương đương hơn 820 triệu đồng). Nạn nhân đã chia sẻ câu chuyện này trong cuộc phỏng vấn với Kênh 3 và ThaiRath.
Nạn nhân Watchalaporn Butsaba.
Theo lời kể của Watchalaporn, chuỗi sự việc bắt đầu từ ngày 10/10. Thawatchai bắt đầu bằng cách mượn chiếc xe máy Honda Wave 125 màu xanh, lấy cớ mang đi thay lốp. Đêm đó, anh ta gọi cô đến đón, nói dối rằng xe vẫn đang sửa. Hai ngày sau, ngày 12/10, Thawatchai tiếp tục mượn chiếc xe bán tải Toyota Revo màu xám đồng với lý do đi đòi nợ ở tỉnh Sakon Nakhon. Hắn lại dùng chiêu tương tự: bảo xe đi thay lốp rồi gọi cô đến đón tại trạm xăng.
Đến ngày 15/10, người đàn ông này hoàn tất vụ lừa đảo bằng việc mượn thêm chiếc xe bán tải Isuzu màu trắng, nói là để đi rút tiền tại trung tâm thành phố Loei. Sau lần đó, Thawatchai biến mất hoàn toàn và không thể liên lạc được.
Những chiếc xe lần lượt mất đi.
Sự bàng hoàng của nạn nhân tăng lên khi cô đến trình báo cảnh sát: Thawatchai đang bị truy nã với tám lệnh bắt giữ về các tội danh lừa đảo tương tự. Không lâu sau, một đại lý ô tô ở Bangkok liên hệ hỏi về việc bán chiếc Isuzu của cô, khiến Watchalaporn nhận ra mình bị lừa và lập tức báo cảnh sát. Đại lý này sau đó đã cung cấp video Thawatchai bán xe, tạo bằng chứng quan trọng cho cuộc điều tra.
Vụ việc gây xôn xao dư luận Thái Lan, trở thành lời cảnh tỉnh về mối nguy hiểm của hẹn hò trực tuyến. Trước đó, một vụ việc tương tự từng xảy ra tại Anh. Theo VietNamNet, Peter Gray (35 tuổi) sống tại West Yorkshire, Anh đã nhận án tù giam 2 năm vì tội lừa đảo một cô gái số tiền khoảng 50.000 Bảng Anh (hơn 1,6 tỷ đồng).
Cô gái cho biết hai người quen nhau trên mạng, qua ứng dụng Tinder. Họ đã bên nhau khoảng 2 năm. Cô bị ngoại hình đẹp trai và cách nói chuyện của Peter thu hút. Nhưng cô không hề biết rằng mình đang bị anh ta lợi dụng.
Nhân cơ hội hẹn hò, anh âm thầm chụp ảnh giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng của cô. Sau đó, dùng giấy tờ này để đi vay tiền.
Trong suốt thời gian hẹn hò, anh nhiều lần vay tiền cô để chi trả cho các chi tiêu cá nhân. Anh nhờ vay 17.000 bảng Anh (hơn 562 triệu đồng) để đặt cọc mua căn hộ thứ 2, vay 6.000 bảng Anh (hơn 198 triệu đồng) để mua một chiếc xe Tesla.
Anh lợi dụng lòng tin để nhờ cô vay người thân 2.000 bảng Anh (66 triệu đồng) để mua một chiếc nhẫn đính hôn. Tuy nhiên, giá trị của chiếc nhẫn chỉ là 35 bảng Anh (1,1 triệu đồng). Peter còn vay thêm 10.000 bảng Anh (331 triệu đồng) để gia hạn hợp đồng thuê nhà.
Anh chưa bao giờ trả lại tiền đã vay cho cô gái.
Khi biết Peter là kẻ lừa đảo, cô gái vô cùng bất ngờ. Cô sốc nặng khi biết thêm rằng anh ta đã có con với một người phụ nữ khác. Trong khi đó, cô và anh ta mới đính hôn và Peter hứa sẽ làm đám cưới.
Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán cho rằng Peter Gray đã lừa dối nạn nhân khiến cô gái tin rằng họ đang trong mối quan hệ yêu đương.
Thẩm phán chỉ trích Peter Gray là một kẻ lừa đảo tinh vi, thao túng tâm lý nạn nhân, lợi dụng những phụ nữ dễ tổn thương. Ông nhấn mạnh rằng không có gì có thể thay đổi bản chất của anh ta, đồng thời khẳng định rằng cuộc sống của nạn nhân bị anh ta hủy hoại.
Trước đây, Peter Gray từng ngồi tù cũng vì tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.