Cụ bà Shitsui Hakoishi sinh ngày 10/11/ 1916 trong một gia đình nông dân ở Nakagawa, Nhật Bản. Từ khi còn là một thiếu nữ, cụ đã rời quê hương để đến Tokyo học nghề.
Cụ bắt đầu làm thợ cắt tóc vào năm 1931. Năm 20 tuổi, cụ nhận được chứng chỉ thợ cắt tóc, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Sau khi kết hôn, cụ và chồng mở một cửa hàng ở Tokyo vào năm 1939. Tuy nhiên, Thế chiến thứ hai đã cướp đi tất cả của cụ. Chồng cụ mất, cửa hàng cắt tóc bị phá hủy trong một cuộc không kích.
Dù 108 tuổi, bà Shitsui Hakoishi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, miệt mài làm việc. Ảnh: SCMP
Năm 1953, cụ trở về quê hương Nakagawa để bắt đầu lại sự nghiệp, tự mở tiệm cắt tóc của riêng mình.
Năm 2020, cụ bà vinh dự được chọn là một trong những người rước đuốc cho Thế vận hội Tokyo. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, cụ luyện tập đi bộ mỗi ngày. Cụ đi bộ khoảng 1.000 bước, đồng thời mang theo một chiếc gậy có trọng lượng tương đương với ngọn đuốc Olympic.
Đến nay, dù đã 108 tuổi, cụ Hakoishi vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng. Cụ chia sẻ rằng cụ "không có ý định nghỉ hưu" và sẽ tiếp tục công việc mà cụ yêu thích trong gần một thế kỷ qua.
Cụ bà đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh là thợ cắt tóc nữ lớn tuổi nhất thế giới ở tuổi 108. Ảnh: SCMP.
Gần đây, cụ bà đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh là thợ cắt tóc nữ lớn tuổi nhất thế giới ở tuổi 108.
Khi được hỏi về quan điểm sống giúp cụ sống thọ và vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời, cụ chia sẻ rằng bí quyết nằm ở việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp với các bài tập thể dục đơn giản như đi bộ, và giữ cho tinh thần luôn lạc quan, không ghen tị hay thù hằn.
"Không oán trách, không thù hằn, không ghen tị, không cãi vã là những quan điểm sống mà tôi được mẹ truyền dạy từ nhỏ. Điều này giúp tôi giữ được tinh thần tích cực và lạc quan trong mọi hoàn cảnh," cụ tâm sự.