Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Con trai khẳng định đã khỏi bệnh tâm thần, bố quyết không cho xuất viện vì lý do khó nói

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Người con trai đã mắc kẹt trong viện tâm thần suốt 17 năm chỉ vì bố anh không cho xuất viện, bất chấp kết luận khỏi bệnh của bác sĩ.

Con trai khỏi bệnh tâm thần, người bố vẫn quyết “nhốt” suốt 17 năm trong viện vì một lý do

Đường Dương bị cha lừa vào bệnh viện tâm thần ở Trùng Khánh, Trung Quốc năm 2008 với cái cớ "dự tiệc cưới", và từ đó không bao giờ được rời khỏi nơi này. Dù bệnh viện nhiều lần xác nhận anh đã "khỏi bệnh về mặt lâm sàng", người cha vẫn kiên quyết không đón con về, với lý do: "Ai dám đảm bảo nó không gây họa cho người khác khi ra viện?".

Trong cuộc giằng co này, luật pháp trở thành vị trọng tài đầy mâu thuẫn. Bộ luật Dân sự Trung Quốc nhấn mạnh "tôn trọng mong muốn của người được giám hộ", nhưng Luật Sức khỏe tâm thần lại trao quyền quyết định xuất viện cho người giám hộ.

Tại Trung Quốc, người giám hộ có quyền quyết định việc xuất viện của bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Sohu.

Nỗi sợ hãi ám ảnh người cha khi nhớ lại những chiếc bình vỡ tan lúc con trai lên cơn, những lời đe dọa trong đêm khuya... Trong khi đó, Đường Dương khẳng định đã xin lỗi, bệnh tình đã khỏi và khao khát hòa nhập xã hội.

Mâu thuẫn này được các học giả gọi là "thế tiến thoái lưỡng nan về quyền nuôi con", khi tình thương gia đình biến thành sự kiểm soát.

Việc “nhốt con” vào trại tâm thần nhiều năm dù con đã khỏi bệnh không hiếm ở Trung Quốc, trước đó, một cô gái trẻ ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc, dù đã đủ điều kiện xuất viện, vẫn bị gia đình giữ lại trong bệnh viện tâm thần Xiamen Xianyue. Một người đàn ông, cũng có vợ điều trị tại đây, phát hiện ra tình cảnh của cô gái và tìm hiểu sự việc. Anh biết rằng gia đình cô gái từ chối ký giấy tờ xuất viện, bất chấp mong muốn của cô.

Sau khi nỗ lực liên lạc với gia đình cô gái không thành, anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của Liên đoàn Phụ nữ Hạ Môn. Các cơ quan chức năng xác nhận cô gái đủ điều kiện xuất viện, nhưng việc xuất viện cần sự đồng ý của gia đình. Gia đình cô gái, đặc biệt là người cha, vẫn từ chối đón cô về nhà.

Sau những nỗ lực của các cơ quan chức năng, vào ngày 12/6/2024, cô gái đã được xuất viện và bắt đầu cuộc sống mới.

Tin nổi bật