Hồi tháng 6, Nguyễn Thị Đức Minh, quê Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), trở thành thủ khoa đầu ra ngành Sư phạm Địa lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội với điểm tổng kết GPA ấn tượng 3.92/4. Cùng lúc đó, người em song sinh Nguyễn Đức Sáng cũng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Sư phạm Toán học với GPA 3.64/4, lọt vào top 50 sinh viên có điểm số cao nhất ngành.
Cách đây hơn một tuần, cả hai đã chính thức ký hợp đồng làm việc với Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc và đang trong thời gian chờ đợt thi viên chức. Theo phân công, Đức Sáng sẽ đảm nhận giảng dạy môn Toán cho học sinh lớp 10, trong khi Đức Minh phụ trách môn Địa lý lớp 11.
Báo VnExpress dẫn lời cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, tổ phó tổ Sử - Địa - Giáo dục kinh tế và pháp luật của trường, cho biết việc hai chị em song sinh cùng đạt thành tích tốt nghiệp xuất sắc rồi cùng trở về giảng dạy tại trường THPT chuyên Vĩnh Phúc là một câu chuyện "chưa từng có".
Hai chị em cùng tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Lao động
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cả Minh và Sáng đều đã khẳng định được năng lực của mình với các giải thưởng cấp quốc gia. Suốt hai năm lớp 11 và 12, Minh đã lần lượt giành giải Ba và giải Nhì môn Địa lý, còn Sáng đạt giải Nhì và giải Ba môn Toán. Với thành tích này, cả hai cùng được tuyển thẳng vào hệ chất lượng cao của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
"Mình chưa từng nghĩ hai chị em lại song hành trên chặng đường dài đến vậy", Đức Minh chia sẻ.
Con đường đến với nghề giáo của cặp song sinh được định hướng từ sớm. Có bố mẹ cùng làm nhân viên thư viện trong trường học, Minh và Sáng đã được gia đình ủng hộ theo đuổi ngành Sư phạm. Các thầy cô tại trường chuyên Vĩnh Phúc cũng nhận thấy hai chị em có tố chất phù hợp với việc giảng dạy và hết lòng khích lệ.
Đức Minh (phải) và Đức Sáng (trái) từng là học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ). Ảnh: Lao động
"Em được thầy cô cấp ba động viên học sư phạm để sau này về trường giảng dạy và cũng nhận thấy cơ hội phát huy năng lực của mình ở nghề giáo. Vậy nên, em đã không đắn đo khi chỉ đặt duy nhất một nguyện vọng sư phạm Toán khi xét tuyển đại học năm đó", Đức Sáng chia sẻ trên báo Lao động.
Với Minh, dù ban đầu có chút phân vân, cô cuối cùng cũng chọn Sư phạm. Trải nghiệm dạy học online miễn phí cho các em học sinh lớp 9 ôn thi vào 10 khi còn là nữ sinh lớp 12 đã giúp Minh thêm trân quý và yêu thích công việc này.
Bước vào môi trường đại học, hai chị em mất khoảng một học kỳ để làm quen với phương pháp học tập mới. Đây cũng là giai đoạn có nhiều môn chung, dù khác ngành, nên cả hai đã hỗ trợ nhau để đạt được kết quả tốt ngay từ đầu.
Khi đi vào các môn chuyên ngành, cặp song sinh như "cá gặp nước" nhờ vốn kiến thức vững chắc đã được vun đắp từ thời ôn thi học sinh giỏi quốc gia. Để củng cố kiến thức và kỹ năng giảng dạy, Minh và Sáng còn đi làm gia sư. Ngoài ra, Minh còn tham gia viết sách cho một công ty giáo dục. "Công việc làm thêm không chỉ đem lại thu nhập mà còn giúp chúng mình rèn luyện nghề ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường", Minh nói trên VnExpress.
Minh và Sáng chụp ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: VnExpress
Đối với Minh, khó khăn lớn nhất là phải phân bổ thời gian hợp lý khi vừa phải nghiên cứu khoa học, vừa tham gia nhiều hoạt động đoàn hội với vai trò trưởng khối sinh viên K71 khoa Địa lý. Bí quyết của cô là lên kế hoạch chi tiết cho cả kỳ học, xác định công việc ưu tiên trong từng giai đoạn, tập trung nghe giảng trên lớp và luôn xung phong làm cán bộ lớp để có trách nhiệm hơn.
Trong khi đó, Sáng không bận rộn như chị gái nên từ năm thứ ba đã học vượt một số môn của bậc thạc sĩ. Đây là chính sách cho phép sinh viên lớp chất lượng cao rút ngắn thời gian lấy bằng thạc sĩ sau này. Sáng cũng dành nhiều tâm sức tìm tài liệu, đào sâu kiến thức để chuẩn bị cho việc giảng dạy ở bậc THPT.
"Tỉnh Vĩnh Phúc cũ có chính sách thu hút sinh viên xuất sắc nên mình đặt mục tiêu tốt nghiệp xuất sắc để trở lại trường theo diện này", Sáng chia sẻ về mục tiêu rõ ràng của mình.
Sau Tết năm 2025, như một sự sắp đặt tự nhiên, hai chị em đã cùng đăng ký thực tập tại Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, hoàn tất vòng tròn trọn vẹn của hành trình trở về.