Một người đàn ông, được cho là người Nga, đang lảo đảo đi về phía đường ray. Đúng lúc đó, ánh đèn của một đoàn tàu chở khách hiện ra từ xa. Khi anh ta đến sát đường ray, anh bất ngờ mất thăng bằng và ngã gục.
Ngay lập tức, một nam thanh niên đã lao thẳng qua đường ray, dù đoàn tàu chỉ còn cách đó vài bước chân. Anh ta nhanh chóng túm lấy người đàn ông đang bất động và kéo anh ta lên bãi cỏ bên cạnh đường ray. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, trước khi đoàn tàu lao tới. Cả hai người đã may mắn thoát nạn trong gang tấc.
Hiện tại, nguyên nhân khiến người đàn ông ngã vẫn chưa được làm rõ. Thời tiết ở Derbent, Nga, lúc đó khá nóng, khoảng 30 độ C. Giới chức đang tìm kiếm người thanh niên dũng cảm này để vinh danh. Thậm chí, tờ báo Komsomolskaya Pravda đã đăng tin kêu gọi: "Người hùng đang được tìm kiếm để vinh danh."