Vụ việc diễn ra vào thứ Bảy (ngày 26/7, giờ địa phương) vừa qua, khiến những tảng đá khổng lồ rơi xuống bãi cát và tạo ra những đám mây bụi dày đặc, khiến nhiều người phải hoảng loạn bỏ chạy.
May mắn thay, không có ai bị thương nặng dù nhiều người đã bị mắc kẹt và phải cần đến sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ.
Nhân chứng James Walters cho biết: "Hàng nghìn tấn chắc hẳn đã rơi xuống. Cảnh sát, thuyền cứu hộ và lực lượng bảo vệ bờ biển đã có mặt ở đó. Tôi không nghĩ có ai bị thương nhưng họ phải đóng cửa đường bờ biển".
Đoạn clip ghi lại cho thấy nhiều người cuống cuồng chạy trốn khi đá rơi xuống, với hai người thậm chí còn chạy nước rút xuống biển để cố gắng thoát thân. Sự việc càng trở nên đáng lo ngại khi biết rằng các biển báo cảnh báo đã được dựng lên ở bờ biển trước khi vụ sụp đổ kinh hoàng này xảy ra.
Người phát ngôn của Sidmouth Lifeboat cho biết, Đội cứu hộ độc lập Sidmouth được Cảnh sát biển Solent giao nhiệm vụ sau vụ sập vách đá nghiêm trọng. Khi đến nơi, các thành viên đội cứu hộ đã phát hiện một số người bị mắc kẹt. Hai người đã được đưa trở lại bãi biển Budleigh một cách an toàn bằng xuồng cứu sinh.