Trên fanpage của BQL Khu du lịch quốc gia Côn Đảo cũng đã chia sẻ clip do flycam quay lại hình ảnh một con Dugong đang tung tăng bơi lội giữa làn nước trong xanh ngay sát bờ biển khiến nhiều người vô cùng thích thú.
Theo thông tin trên báo Dân Việt, anh Phạm Tấn Huy nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Côn Đảo - cho biết: "Cuối tháng 2/2025, trong một lần bay Flycam cảnh đẹp ven biển Côn Đảo để làm phóng sự, tình cờ tôi ghi nhận hình ảnh dugong đang bơi sát bờ biển".
Theo anh Huy, đây là hình ảnh hiếm thấy ở Côn Đảo những năm gần đây. Hình ảnh cá thể Dugong xuất hiện và bơi gần bờ tìm kiếm thức ăn cho thấy môi trường biển ở Côn Đảo rất trong sạch, an toàn, ít bị tác động "xấu" bởi con người và các hoạt động đánh bắt thủy hải sản.
Những đoạn video lại hình ảnh dugong xuất hiện ở ven biển Côn Đảo đã khiến nhiều du khách thích thú. Không ít người bày tỏ hy vọng có thể may mắn một lần được nhìn thấy "nàng tiên cá" bơi lội ngoài đời thực.
Clip: "Nàng tiên cá" Dugon xuất hiện ven bờ biển Côn Đảo. (Nguồn: Dân Việt)
Dugong là loài sinh trưởng chậm, sau 13 tháng 10 ngày mang thai, dugong mẹ mới sinh con. Dugong con vừa sinh ra đã dài 1,2m, nặng 30 kg, bú sữa mẹ liên tục trong vòng 18 tháng và luôn luôn bơi sau mẹ.
Mỗi con dugong có chiều dài trung bình khoảng 2,4 m đến 2,7m, nặng 500 kg, tuổi thọ trung bình là 70 năm. Mắt của dugong nằm ở cạnh bên đầu nên thị giác rất kém, tuy nhiên thính giác lại rất nhạy bén.
Chúng có đặc tính thường bơi trong tầng nước sâu 2 – 10 mét, nhưng không thể lặn lâu trong nước, mà cứ 1 – 2 phút lại ngoi lên vài giây để thở và phát ra âm thanh nghe giống như tiếng hú. Đặc biệt, mũi của dugong nằm trên đỉnh đầu, có van đậy kín không cho nước vào trong khi dugong lặn.
Ngư dân đi biển nói những ai may mắn nghe được tiếng hú của bò biển thì y như rằng chuyến đi đầy tôm cá.