Ngày 8/4, cụ bà Praphaphan Chanpiboon, 70 tuổi, đang thực hiện một công việc thường nhật là thu gom quần áo đã khô từ giá phơi đặt bên ngoài căn nhà của mình. Sự bình dị của khoảnh khắc ấy bỗng chốc tan biến khi ánh mắt cụ chạm phải một cảnh tượng hãi hùng tại Samut Prakan, Thái Lan.
Đi lấy quần áo, cụ bà "kinh hồn bạt vía" khi thấy cảnh tượng hãi hùng trên hàng rào
Một con trăn khổng lồ, ước tính nặng tới 60 kilogram, đang cuộn tròn và hướng ánh nhìn chằm chằm về phía cụ, ẩn hiện giữa không gian quen thuộc. Sự kinh hoàng tột độ khiến người phụ nữ cao tuổi ngay lập tức tìm cách ẩn náu bên trong ngôi nhà, trái tim đập loạn xạ. Trong cơn hoảng loạn, bà đã nhanh chóng liên lạc với cháu gái, cầu cứu sự giúp đỡ và khẩn thiết nhờ thông báo sự việc đến đội ngũ chuyên trách bắt rắn địa phương.
Nhận được tin báo khẩn cấp, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đội hình, tức tốc đến hiện trường vào khoảng 22 giờ đêm.
Tại nơi ở của cụ Praphaphan, họ phát hiện con trăn ngoại cỡ đang treo mình một cách đáng sợ trên hàng rào kim loại bao quanh ngôi nhà. Với sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn, các chuyên gia đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khéo léo chặn đứng mọi đường tẩu thoát có thể của con vật trước khi cẩn trọng kéo nó ra khỏi vị trí bám víu.