Vừa về đến nhà sau khi đi chợ, cô Viriyaporn Aom ở Bangkok, Thái Lan đã bất ngờ phát hiện một con rắn hổ mang nằm ngay trước hiên nhà.
Theo đoạn clip ghi lại, sự việc hy hữu xảy ra khi cô Viriyaporn mở cửa và vô tình giẫm lên con rắn nhỏ. Chỉ vài phút sau, khi cô quay trở ra để mang quần áo vào nhà, một lần nữa cô lại giẫm phải con vật nguy hiểm này. Điều đáng ngạc nhiên là con rắn độc không hề tấn công mà chỉ ngóc đầu lên phía sau gót chân cô.
Cuối cùng, Viriyaporn đã nhận ra sự hiện diện của con rắn hổ mang khi cô quay lại nhà cùng giỏ quần áo. Ngay lập tức, đội cứu hộ đã được gọi đến và con rắn đã bị bắt.
Chia sẻ về sự việc, cô Viriyaporn nói: "Tôi đã giẫm phải một con rắn hổ mang mà không hề biết. Thật may mắn là tôi không bị nó cắn."
Các nhà nghiên cứu cho biết mỗi năm có khoảng 7.000 người ở Thái Lan phải điều trị do bị rắn cắn. Ông Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học của Đại học Chulalongkorn thông tin thêm rằng có khoảng 30 trường hợp tử vong mỗi năm, và rắn hổ mang là loài gây ra nhiều ca tử vong nhất.